Nỗi ân hận muộn màng của “kiếp trai bao”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Việc cần làm là bạn nên lấy lại bình tĩnh, rời xa ngay căn biệt thự sang trọng và vòng tay cám dỗ của bà chủ mất nết kia, để còn có cơ hội mà làm lại cuộc đời.

Đọc xong câu chuyện "Vì tình, tiền, tôi đánh mất tất cả", nói trắng ra lối sống mà bạn đang mê muội chạy theo, là lối sống của kiếp trai bao, đổi tình lấy tiền. Bây giờ dù bạn có ân hận, có dằn vặt hay xấu hổ đến độ không dám nói với bố mẹ, hay khép mình để trừng phạt bản thân thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.

Việc cần làm là bạn nên lấy lại bình tĩnh, rời xa ngay căn biệt thự sang trọng và vòng tay cám dỗ của bà chủ mất nết kia, để còn có cơ hội mà làm lại cuộc đời.

Bạn còn quá trẻ, con đường phía trước còn rất dài, nếu bạn đầu hàng số phận thì quá đáng tiếc, bạn ạ. Lỗi lầm bạn gây ra bạn phải trả giá khi đã đến năm thứ hai đại học mà còn bị đình chỉ học tập.

Tuy vậy bạn cũng đừng nản lòng, bởi có sai có sửa, không ai nỡ “đánh người chạy lại” dẫu cho lỗi lầm của người đó là rất khó tha thứ, chấp nhận.

Bạn nên tâm sự thật hết câu chuyện với bố mẹ mình, để hai bác biết hoàn cảnh của bạn lúc này. Giấu diếm, che đậy mãi rồi cũng có ngày bố mẹ bạn biết được, lúc ấy tôi nghĩ rằng tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng, hai bác sẽ khó mà thông cảm và tha thứ cho bạn đấy.

Nếu còn muốn ở lại thành phố để tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, không phiền đến bố mẹ thì bạn cứ mạnh dạn đi tìm việc, tôi nghĩ không quá khó để bạn tìm được việc làm phù hợp với mình đâu.

Hãy tìm một công việc tử tế để làm, vừa tự nuôi sống bản thân, đỡ đần cho bố mẹ, vừa có cơ hội để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học hành đang bị dang dở, bạn nhé.

Thời gian sẽ giúp bạn quên đi chuyện buồn không đáng có này. Mong bạn hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm để bước vào đời đàng hoàng, xứng đáng. Chúc bạn có đủ nghị lực để làm lại cuộc đời.

MỚI - NÓNG