Ông hàng xóm ăn mặc trơ trẽn buông lời tán tỉnh tôi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Đọc hết câu chuyện của chị, em thật sự thấy thương và lo cho sự an toàn về lâu dài của mẹ con chị. Chị đã ly hôn chồng khi anh ấy có máu trăng hoa gái gú, chị chấp nhận ở một mình nuôi con vậy mà nay lại ở gần nhà một người đàn ông thô bỉ, háu gái như thế thì yên ổn làm sao được?

Theo ý em nếu ngay bây giờ chị chưa có điều kiện để chuyển chỗ ở, thì chị phải hết sức đề cao cảnh giác, đừng sơ sẩy để ông hàng xóm có cớ lân la mò sang gạ tình chị nữa. Chị nên nghiêm khắc tỏ thái độ cho ông ta biết ranh giới giữa việc ông ta là người đang sống cùng vợ con và chị là mẹ đơn thân. Nếu ông ấy cứ cố tình phớt lờ nguyên tắc đó, chị hãy mạnh dạn thông báo cho vợ ông ta những hành động, những cử chỉ thiếu đứng đắn của ông ta với chị để vợ ông ta biết và có lời với ông ta chị ạ.

Còn đến cuối cùng mà vẫn không lay chuyển được tính xấu của ông ta thì chị nên tìm sự giúp đỡ ở hai con trai ông ấy. Dù sao thì họ cũng là công nhân, có hiểu biết, họ sẽ biết phải nói gì, làm gì với bố của họ. Chị cứ bình tĩnh, đừng tỏ ra quá bức xúc khiến ông ta xấu hổ với mọi người, rồi lại tìm cách trả thù chị đấy.

Chị cũng nên nhắc nhở con gái, đừng cho cháu một mình qua nhà ông ta vì đã có biết bao nhiêu bé gái bị hại khi những người đàn ông không kiềm chế nổi thú tính. Cái gì cũng phải cân nhắc, tính đến trường hợp xấu nhất để có biện pháp đối phó, phòng ngừa. Buổi tối chị đừng mở cửa ra vào như trước nữa, khi đêm xuống, mẹ con chị nên ở trong nhà, khóa kỹ cửa giả, không tiếp ông hàng xóm “máu D” kia. Nhất định với thái độ cứng rắn, với sự đề phòng từ xa của chị, ông ta sẽ nhận ra chị không phải là miếng mồi ngon để dụ dỗ, tán tỉnh. Mong mẹ con chị luôn an toàn.

MỚI - NÓNG