Ông hàng xóm là 'mồi lửa', còn vợ tôi là 'đống rơm khô'

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chuyện ngoại tình với hàng xóm là khó xử nhất trong gia đình, bởi "đối tác" của chồng hoặc vợ ở sát vách nhà, ra đụng vào chạm, có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể ngăn được khi “lửa đã gần rơm” đúng không anh?

Chuyện ngoại tình với hàng xóm là khó xử nhất trong gia đình, bởi "đối tác" của chồng hoặc vợ ở sát vách nhà, ra đụng vào chạm, có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể ngăn được khi “lửa đã gần rơm” đúng không anh?

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện 'Cười ra nước mắt' vì lý do vợ sang nhà anh hàng xóm 'tâm sự' khi chồng tăng ca đêm, tôi thật sự cảm thông và chia sẻ nỗi khổ tâm của anh, khi anh phát hiện cô vợ trẻ của mình quan hệ bất chính với người đàn ông hàng xóm.

Nếu anh cảm thấy không còn tình yêu, không tin tưởng ở cô vợ thiếu chung thủy đó nữa thì anh cứ mạnh dạn chấm dứt hôn nhân với cô ấy. Anh chẳng cần phải cố ép con tim, cố ép tình cảm của mình để gắng gượng sống với người phụ nữ phản bội chồng như thế.

Anh cần tỉnh táo, cần dứt khoát với cô ấy bởi căn nhà chứ có phải manh quần, tấm áo đâu mà muốn thì bỏ, muốn thì thay cái mới ngay được! Không thể chuyển nhà mà sống gần anh hàng xóm có máu xem vợ người như vợ mình làm sao chấp nhận, làm sao chịu nổi đúng không anh?

Còn đặt trường hợp anh vẫn muốn duy trì tình cảm vợ, chồng với cô ấy và cô ấy cũng đã biết mình sai, đã hứa sửa chữa thì anh cho vợ cơ hội trở về. Tuy vậy trước khi tha lỗi cho vợ, anh cần nghiêm khắc yêu cầu cô ấy không được qua lại với người đàn ông xấu xa đó.

Chuyện khó mấy cũng có cách giải quyết, chỉ cần người trong cuộc bình tĩnh, có thiện chí thì sẽ tốt đẹp thôi anh ạ.

MỚI - NÓNG