Phải làm ra nhẽ chuyện chồng lừa vợ, dối con “vui vẻ” với gái mại dâm

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tha gì thì tha, chứ chồng ngoại tình có thâm niên đến 4 năm giời mà vẫn được vợ nhẹ nhàng bóng gió, dò hỏi này kia, lại còn để chồng lên mặt xửng cổ, quát nạt vợ hòng che giấu tội lỗi thì quả là hiếm người chịu đựng giỏi đến như chị.

Đọc xong câu chuyện "Chồng ngoại tình, mẹ chồng buộc tội cho tôi", em thấy sao chị giỏi nhịn thế? Em mà như chị thì anh chồng kia không thể sống yên ổn mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, chơi bời gái gú nữa đâu.

Tha gì thì tha, chứ chồng ngoại tình có thâm niên đến 4 năm giời mà vẫn được vợ nhẹ nhàng bóng gió, dò hỏi này kia, lại còn để chồng lên mặt xửng cổ, quát nạt vợ hòng che giấu tội lỗi thì quả là hiếm người chịu đựng giỏi đến như chị.

Có phải chồng chị thấy chị hiền lành, nhẫn nhịn quá mà làm tới không? Khổ thân cho chị, đã gánh một ông chồng vô tích sự, có tính trăng hoa lại còn phải gánh thêm bà mẹ chồng quái ác, nanh nọc, bênh con trai bất chấp đạo lý làm người như thế thì chịu sao nổi?

Thế nhưng Trời cũng chẳng phụ lòng người tốt đâu chị ạ, chị cũng chẳng nhọc công mà vẫn bóc trần được sự thật việc ngoại tình của chồng chị. Cả nhà chồng chị, vì bênh con, vì lấp liếm cho những tội lỗi của con mình mà rồi phải gánh nhận sự xấu hổ, sự mất mặt với bà con làng xóm.

Chị ạ, sự việc đã như cái mụn mưng mủ lâu ngày, giờ vỡ toe vỡ toét, chị cũng chẳng phải nghĩ đến những điều kết tội của bà mẹ chồng chị với chị làm gì đâu.

Bà ấy vì quá sốc, quá hổ thẹn mà lấp liếm tội lỗi của con trai bà ấy thôi. Đôi co, cãi cọ làm gì cho thêm mệt đầu, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bây giờ việc cần làm là chị phải cương quyết thực hiện ý định của chị đi, hãy mạnh dạn mà đưa đơn ra tòa, ly hôn người chồng tệ bạc, sống chỉ để lừa vợ dối con, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện bản năng, vui thú với gái mại dâm kia đi. Đừng tiếc nuối gì chị nhé, rất có thể anh ta lại “ca” bài ca hối hận, xin chị tha thứ để trở về làm chồng, làm cha một cách lương thiện. Nhưng dứt khoát chị đừng mềm lòng, đừng có tin vào lời hứa của kẻ bạc tình, bệnh hoạn đó chị nhé.

Chị phải hết sức tỉnh táo, đừng có thay đổi ý định “giải thoát” cho chính mẹ con chị đấy. Em mong và tin rằng chị sẽ có quyết định đúng. 

MỚI - NÓNG