Phi thường, nữ nghệ sỹ Anh chơi vĩ cầm trong khi mổ não

Nữ nghệ sỹ người Anh đang chơi đàn khi bác sỹ mổ não cho bà.
Nữ nghệ sỹ người Anh đang chơi đàn khi bác sỹ mổ não cho bà.
TPO - Một đoạn video dài 20 giây ghi lại hình ảnh phi thường khi nữ nghệ sỹ Dagmar Turner, 53 tuổi, người Anh, đang chơi những tổ hợp âm thanh phức tạp trên cây vĩ cầm của mình, trong khi các bác sĩ phẫu thuật theo dõi bộ não đã bị mở phanh của bà.

Liệu pháp không chính thức này được thực hiện tại Bệnh viện Đại học King Hay ở Nam London.

Việc người bệnh chơi nhạc trong trường hợp này không có nghĩa làm giảm căng thẳng cho các bác sĩ phẫu thuật, mà với mục đích là để nhóm bác sỹ có thể đảm bảo rằng, sau cả một quá trình điều trị phức tạp, liệu những bộ phận thần kinh điều khiển vận động trong não của bà Turner có hoạt động bình thường hay không.

Vào năm 2013, sau khi lên cơn co giật trong một buổi hòa nhạc, bà Turner, người mẹ một conđược chẩn đoán có một khối u phát triển chậm trong não. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn khi khối u đang phát triển nằm ở thùy trán phải, gần khu vực kiểm soát vận động của tay trái. Đây quả thực là một tình huống “tiến thoái lưỡng nan”, vì nữ nghệ sĩ sợ rằng sau khi phẫu thuật bà sẽ không chơi đàn được nữa.

Mặc dù đã thực hiện các liệu pháp xạ trị, nhưng kích thước của khối u vẫn phát triển lên tới 8 x 4 cm. Và cuối cùng, bà Turner đã chấp nhận phẫu thuật.

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Keyoumars Ashkan, đồng thời cũng là một nghệ sĩ piano tài năng, cho biết: “Thật may, chúng tôi hiểu rằng, cây vĩ cầm quan trọng như thế nào đối với Dagmar. Và quan trọng nhất là chúng tôi đã bảo toàn được chức năng thần kinh thuộc các khu vực mỏng manh trong não để bà ấy có thể tiếp tục chơi đàn được.”

Theo ITV, chính bà Turner đã đề nghị được chơi đàn trong khi phẫu thuật, và các bác sĩ đã dành hai giờ đồng hồ, tỉ mỉ phác họa bộ não của bà để xác định các bộ phận được kích hoạt trong khi bà chơi đàn.

Trong quá trình phẫu thuật, đầu tiên, các bác sĩ gây mê để tiến hành mở hộp sọ, sau đó đánh thức Turner, rồi vừa theo dõi bộ não, vừa tiếp tục ca phẫu thuật. Bà Turner thuật lại rằng, ngay sau khi bà tỉnh lại, các bác sỹ đưa cho bà cây đàn và nói: “Bà hãy chơi đàn đi, chơi mạnh mẽ lên”.

Bác sỹ Ashkan cho biết: “Thật may rằng, ca phẫu thuật đã thành công. Nhóm nghiên cứu đã cố gắng loại bỏ hơn 90% khối u, bao gồm tất cả các khu vực nghi ngờ ác tính, đồng thời vẫn giữ được chức năng thần kinh đầy đủ đối với bàn tay trái của bệnh nhân.”

Ba ngày sau khi tiến hành phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bà Turner cải thiện rõ rệt đến mức bà có thể về nhà với chồng và đứa con trai 13 tuổi.

“Vĩ cầm là niềm đam mê của tôi. Tôi đã chơi đàn từ khi tôi 10 tuổi”, người nghệ sỹ nói với vẻ đầy biết ơn.Và ý nghĩ về việc không còn khả năng chơi đàn nữa thật đau đớn.”

Theo The New York Post
MỚI - NÓNG