Quá hối hận khi tham gia lời thách đố của đồng nghiệp

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chỉ vì ham hố, hiếu thắng mà tôi đã tham gia trò chơi với các đồng nghiệp trẻ, để bây giờ vừa là người chiến thằng, vừa là kẻ bại trận.

25 tuổi tôi gặp được chồng tôi bây giờ là người tâm đầu ý hợp, rất tâm lý và yêu thương tôi hết lòng. Lúc đó, tôi cũng có tình cảm với anh và nghĩ mẫu người như vậy chắc chắn sẽ là một người chồng, người cha tốt. Vậy là tôi quyết định lấy chồng tôi bây giờ sau 3 năm tìm hiểu yêu đương.

Sau 2 năm kết hôn, tôi được coi là người may mắn vì có một gia đình nhỏ luôn ấm áp, hạnh phúc với con gái nhỏ xinh bụ bẫm 10 tháng tuổi. Chúng tôi cứ hạnh phúc bên nhau cùng chăm sóc cho thiên thần nhỏ của mình và vun đắp hạnh phúc như thế. Cho tới một ngày, tôi thử sức mình chinh phục sếp Tây theo lời thách đố, trêu đùa của đồng nghiệp.

Tôi làm nhân viên Kinh doanh trong hãng mỹ phẩm của Pháp. Sau thời gian nghỉ sinh, tôi quay lại làm việc và phòng tôi có 1 thay đổi lớn đó là thay vị trí trưởng phòng.

Sếp tôi là người Pháp - một người đàn ông lịch lãm, vui vẻ, gần gũi và rất được lòng nhân viên, đặc biệt là các nhân viên nữ. Anh chỉ hơn tôi 2 tuổi, chưa lập gia đình. Thông tin này rất đắt với những cô gái trẻ trong phòng, ai cũng muốn thử sức chinh phục anh. Nhưng không biết tiêu chí của anh như nào, tất cả đều thất bại.

Trong 1 buổi trưa rảnh rỗi, mấy chị em ngồi tám chuyện rồi đưa lời thách thức bà mẹ một con như tôi. "Chị mà tán được sếp mới là cao thủ, chứ bọn em tán được là chuyện bình thường!". Tôi cũng đùa đùa thật thật cười vui và ngầm nhận lời thách đố.

Sau sinh nhưng tôi không hề sồ sề như những bà mẹ khác, chỉ hơi mập hơn một chút nhưng lại không hề xấu vì nó sẽ làm tôi đầy đặn hơn, mặn mà hơn thời con gái. Gặp mọi người ai cũng xuýt xoa khen tôi đúng là gái một con. Được khen ai cũng thích và trong lòng có chút hãnh diện với bản thân. Vậy là tôi thật tự tin để bước vào cuộc thách thức.

Bằng sự khéo léo và kinh nghiệm, tôi đã sớm làm cho sếp để ý. Anh viện đủ các lý do để tiếp cận tôi và luôn dành cho tôi ánh mắt đặc biệt nhất làm tôi không khỏi xao xuyến. Thấy mình có bước đầu thành công, tôi ra sức bật đèn xanh cho sếp. Chỉ sau 1 thời gian, chuyện tôi được sếp quý mọi người đều nhận thấy. Nếu tôi dừng lại cuộc chơi ở đây thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Đằng này, chính tôi cũng chẳng biết phải làm sao ấn nút tạm dừng cho chuyện tình cảm đó.

Tôi chủ động chinh phục anh nhưng rồi lại trở thành người bị anh chinh phục. Từ ngày có thêm mối tình đặc biệt nơi công sở đó, tôi hay kiếm cớ về muộn vì phải họp kế hoạch hay gặp khách hàng để trốn chồng trốn con.

Rồi chữ x thứ 3 đã đến với chúng tôi trong một bữa tiệc tổng kết doanh số bán hàng của công ty 2 tháng trước. Hôm đó, tôi chính thức trở thành người đàn bà phản bội chồng.

Bữa tiệc chưa tan, tôi lấy cớ con quấy khóc phải về sớm với con. Còn anh trưởng phòng theo lệ cũng chỉ ở lại đến giữa buổi rồi ra về. Vậy là chúng tôi đã nhẹ nhàng đến với nhau mà không mảy may suy nghĩ hay cảm thấy tội lỗi. Được ở bên anh, tôi hạnh phúc, mãn nguyện tới nỗi quên mất là mình đang có 1 gia đình hạnh phúc mà nhiều người mơ ước.

Trước khi vào khách sạn cùng sếp, tôi còn gọi điện về báo chồng là sẽ về muộn một chút, cứ yên tâm cho con đi ngủ trước. Có lẽ vì tin tưởng và yêu thương tôi hết lòng nên anh chẳng thể nào mà nghĩ ra tôi lại đi với người đàn ông khác như thế.

Sau cái ngày hết mình với sếp hôm đó, tôi không may dính bầu. Tôi hoang mang lắm và có nghĩ ngay đến phương án chữa cháy với chồng, nhưng thấy không ổn, vì hơn ai hết tôi biết đứa con không phải của chồng. Nếu nói dối như thế, con sinh ra lai Tây thì biết ăn nói làm sao.

Tôi cũng báo tin này cho người tình, anh vẫn vẻ chững chạc, điềm đạm như mọi ngày chứ không hề bỏ chạy một cách hèn hạ. Anh sẵn sàng đón nhận 2 mẹ con tôi, thậm chí cả cô con gái riêng của tôi nếu tôi ly hôn với chồng. Anh để tùy tôi quyết định mọi chuyện.

Đứng giữa 2 sự lựa chọn, thật sự lúc này tôi không biết phải làm sao? Nếu tôi thành thật nhận lỗi liệu chồng tôi có tha thứ cho tôi không, rồi còn họ hàng anh em nữa chứ, họ sẽ nghĩ gì về người đàn bà lăng nhăng như tôi?

Trong lúc bế tắc, có lúc tôi nghĩ bỏ con đi và giấu nhẹm chuyện này rồi cắt đứt liên lạc với người tình thì may ra tôi mới giữ lại được tổ ấm và danh dự của mình. Nhưng chuyện này làm sao tôi có thể làm được?

Theo Theo PNO
MỚI - NÓNG