Quá khứ sống thử ám ảnh mối tình hiện tại

Kết thúc thời gian sống thử với người cũ là một trận cãi vã kịch liệt và em phải phá thai. Em sợ người yêu mới biết được những điều đó.

Khi chúng em yêu nhau, bố mẹ anh ấy phản đối dữ dội vì cho rằng chúng em không hợp tuổi. Hai đứa em đã quyết tâm sống cùng nhau để chứng minh cho bố mẹ anh ấy thấy tình cảm của chúng em là thật lòng. Nhưng sống cùng nhau được gần một năm thì em chia tay anh ấy vì không hợp. Thực sự em đã rất buồn và mất thăng bằng một thời gian dài. Em chạy trốn tất cả bạn bè, cắt mọi liên lạc với anh ấy để quên đi quá khứ.

Hai năm sau đó, em đã gặp một người con trai mới từ miền Nam trở về Bắc làm việc. Anh yêu thương và quan tâm lo lắng cho em. Ban đầu em cũng có chút mặc cảm vì quá khứ của mình, sau đó em đón nhận hạnh phúc mới với niềm hy vọng ngập tràn. Anh chăm lo cho em từng chút một. Anh giữ gìn cho em vì sợ làm em tổn thương, anh đưa em về gia đình ra mắt và hai đứa đã bàn bạc kế hoạch cưới.

Thế rồi trong một bữa tiệc anh ấy dẫn em giới thiệu với mọi người, em sốc nặng vì gặp lại bạn trai cũ - đó là bạn của người yêu em hiện tại nhưng hai người không thân. Em đã lấy cớ rời buổi tiệc để không phải gặp lại người cũ. Bây giờ em sống trong trạng thái hoang mang và lo sợ. Em sợ bạn trai cũ sẽ cảm thấy đau lòng và sẽ bới tung hết toàn bộ quá khứ. Em lo sợ bạn trai mới của em sẽ không tha thứ cho quá khứ tội lỗi của em. Em vừa muốn giữ anh ấy lại, vừa sợ anh ấy bị tổn thương. Em phải làm sao. (Liên)

Quá khứ sống thử ám ảnh mối tình hiện tại ảnh 1

Ảnh minh họa: 9images.blogspot.com.

Trả lời:

Em thân mến!

Đọc lá thư của em, tôi phần nào hiểu được những khó khăn mà em đã trải qua về mặt tình cảm. Trước mắt tôi là cô gái có tấm lòng bao dung và luôn sống vì người khác, khi mọi chuyện xảy ra không như mong muốn thì em vẫn nghĩ và lo lắng cho người mình yêu hơn là cho bản thân mình. Chúc mừng em vì những gì em đang có ngày hôm nay. Em đang yêu và được yêu, không những thế bạn trai em còn rất tuyệt vời, chứng tỏ em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp dành cho mình. Và vì những điều tốt đẹp ấy, em sẽ sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để đến với anh ấy chứ?

Em đang lo lắng bạn trai cũ của mình vì còn yêu em hoặc vì ghen tuông và sẽ có hành động phá rối. Tuy vậy em cần xem xét khi yêu em trước đây anh ta có là người như vậy không? Bởi theo những gì em kể thì anh ấy và em cũng đã có thời gian yêu nhau thắm thiết, thậm chí còn muốn kết hôn cùng nhau. Các em chia tay nhau cũng vì cãi vã mâu thuẫn nhau chứ anh ấy chưa tỏ thái độ gì là đe dọa đến cuộc sống của em.

Tất cả những điều em đang lo lắng có thể chỉ là phòng bị nhưng căng thẳng quá sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của em, trong khi đó mọi chuyện chưa hề rõ ràng. Nếu anh ta muốn níu kéo thì hãy cho anh ấy biết rằng trong hai năm vừa qua em đã quên chuyện quá khứ và đã bắt đầu có hạnh phúc mới, em cũng sẽ luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc như vậy. Còn nếu anh ta buông lời đe dọa sẽ lật quá khứ và kể lại với bạn trai em thì em nên kiên quyết cho anh ấy hiểu rằng hành vi của anh ấy không giúp cho em có thể yêu anh ấy, những hành vi tiêu cực này có thể dẫn đến những hệ quả xấu cho cả anh ấy. Em hãy trao đổi với sự mềm mỏng và khéo léo giúp anh ấy nhìn nhận thực tế, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Thứ hai là về vấn đề với bạn trai em hiện tại. Như em đã nói, anh ấy là người rất yêu thương và trân trọng em. Có lẽ em chưa chia sẻ với anh ấy chuyện tình cảm của em từ quá khứ, nhất là việc em đã sống chung và đã phá thai, vì thế em lo sợ anh ấy bị tổn thương. Thực tế này xuất phát từ việc em lo sợ bạn trai em sẽ quy kết em là người không đứng đắn. Nhưng em ạ, em yêu và hoàn toàn có quyền ứng xử theo cách em muốn với tình yêu của mình, không ai có quyền phán xét hay lên án em. Việc chia tay và phá thai là điều em không mong muốn. Bây giờ anh ấy yêu em vì những giá trị và đạo đức mà em đang có ở hiện tại chứ không phải vì em có một quá khứ không tì vết hay những điều khác.

Em không có lỗi khi yêu. Vì vậy, thay vì đổ lỗi cho mình, em hãy giúp cho mối quan hệ của cả hai trở nên tốt đẹp hơn bằng chính tình yêu của mình. Em còn có những giá trị khác như tính cách, tình cảm, tất cả những điều giá trị ấy nằm ở chính con người em.

Còn chuyện anh ấy có thể biết rõ về quá khứ của em, em có thể khéo léo dò xét thái độ của anh ấy về vấn đề này ra sao. Tùy vào mức độ phản ứng của anh ấy để em quyết định mọi chuyện. Quan trọng nhất, sự tự chủ và mọi quyết định đều nằm ở trong tay em, em nhé. Tôi tin rằng với tình cảm của anh ấy dành cho em, cả hai sẽ biết cách giải quyết việc này một cách tốt đẹp. Nhưng em hãy nhớ đừng vì chuyện quá khứ mà mình mất đi tất cả những gì tốt đẹp nhất đang có.

Chúc em luôn tự tin.

Chuyên viên tư vấn Vũ Ánh Tuyết
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG