Quý bà thành 'chân đất' vì sướng quá hóa rồ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chị có học chắc chị quá hiểu câu “ gieo nhân nào thì gặt quả đó” đúng không chị? Thế nên, với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cái giá cho 'phu nhân' dùng tiền chồng săn bồ trẻ, thì tất cả đều là do chị lựa chọn, chị sắp đặt nên hậu quả chị phải gánh chịu là điều công bằng, sòng phẳng!

Chị có học chắc chị quá hiểu câu “ gieo nhân nào thì gặt quả đó” đúng không chị? Thế nên, với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cái giá cho 'phu nhân' dùng tiền chồng săn bồ trẻ, thì tất cả đều là do chị lựa chọn, chị sắp đặt nên hậu quả chị phải gánh chịu là điều công bằng, sòng phẳng!

Nếu ngay từ đầu chị biết kiềm chế bản năng, biết trân trọng tình yêu của chồng giành cho mình, biết tự bằng lòng với cuộc sống đủ đầy, may mắn mà mình đang có thì cuộc đời của chị sẽ quá viên mãn.

Nhưng thôi bây giờ thì sự đã rồi, chị có tiếc nuối hay hối hận thì chắc chồng chị cũng khó lòng chấp nhận lời xin lỗi của chị, bởi anh ấy quá thất vọng, quá sốc với những gì mà chị đã đem lại cho gia đình và bản thân anh ấy rồi.

Theo tôi tốt nhất chị nên kí vào đơn li hôn rồi thu xếp ra khỏi nhà anh ấy để anh ấy lấy lại cân bằng và lo cho con trai được chu toàn, trọn vẹn. Chị còn trẻ, chị cũng đã có công việc cho thu nhập ổn định trước khi lấy chồng, nếu chị còn muốn lập nghiệp ở thành phố chắc cũng không khó, chỉ cần chị hiểu nguyên nhân nào dẫn chị đến bi kịch ngày nay thì tin rằng sau khi rút ra bài học kinh nghiệm chị sẽ gặt hái được thành công.

Sai lầm chị đã trả giá, chị cũng không nên ôm mãi nổi buồn, mạnh mẽ, nghị lực lên rồi công việc và thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau, sẽ giúp chị vượt lên hoàn cảnh để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chia sẻ cùng chị, chúc chị an lành và may mắn.

MỚI - NÓNG