Rể "tơi tả" vì mẹ vợ muốn khoe con gái có chồng thành phố

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nhà cháu ở rìa thành phố nhưng đối với mẹ vợ cháu, cháu vẫn là người thành phố, nhà cháu chật điều ấy đối với mẹ vợ cháu không quan trọng, bà chỉ muốn cho họ hàng của mình biết là bà có con gái lấy được chồng có nhà ở thành phố, cuộc sống đủ đầy hơn ở quê. 

Đọc bài tâm sự "Mẹ vợ ơi con không phải là cái máy in tiền" của cháu bác cũng thấy có cái gì đó không được ổn trong cách mẹ vợ và họ hàng của nhà vợ cháu đối với cuộc sống riêng tư của các cháu. 

Có lẽ mẹ vợ cháu quan niệm đơn giản rằng bây giờ cháu là rể, là con cả trong nhà nên có việc gì là bà lại nhờ vả mà không nghĩ đến sự phiền phức của mình, của họ hàng mình mang đến cho các cháu. 

Nhà cháu ở rìa thành phố nhưng đối với mẹ vợ cháu, cháu vẫn là người thành phố, nhà cháu chật điều ấy đối với mẹ vợ cháu không quan trọng, bà chỉ muốn cho họ hàng của mình biết là bà có con gái lấy được chồng có nhà ở thành phố, cuộc sống đủ đầy hơn ở quê. 

Không phải một mình mẹ vợ cháu có nhiềm tự hào đó đâu, bác đã gặp nhiều trường hợp như thế. Chỉ có điều mẹ vợ cháu hơi quá, ừ, thì thông cảm là nhờ, nhưng chỉ nhờ cho những người thật gần mình, đằng này hết người nọ đến người kia lấy nhà cháu làm nơi tá túc, lưu trú để chữa bệnh, để tham quan, đến cả người quan hệ xa mà cháu nói là “ bắn mấy tầm đại bác “ không tới mà mẹ vợ cũng mau mắn cho số điện thoại, số nhà để họ tìm cháu chỉ mỗi việc “ châm cứu để chữa nhức mỏi xương khớp “ thì bác thấy khó chia sẻ được với mẹ vợ cháu đấy. 

Nhưng thôi cháu ạ, phận làm con, làm rể cháu cũng nên rộng lòng thông cảm cho mẹ vợ, điều tế nhị này bác nghĩ cháu nên thẳng thắn trao đổi với vợ, để vợ có tiếng nói chính thức với mẹ đẻ cô ấy, làm cho bà có cái nhìn đúng với cuộc sống còn gặp muôn vàn khó khăn của một đôi vợ chồng trẻ, cưới nhau chưa được đầy năm, lại chuẩn bị đón em bé ra đời. Mà lương lậu cả 2 vợ chồng cũng không được bao nhiêu để mà đón, phục vụ hết cô, dì, chú bác... ở quê ra chữa bệnh như vậy được.  

Cháu cứ yên tâm, khi biết hết sự thật, không có bà mẹ nào lại không thương, không ngại ngần cho hoàn cảnh của con gái và rể của mình đâu. Mong cháu sớm có giải pháp đúng, để có cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

MỚI - NÓNG