Rời xa bố mẹ là để báo đáp ơn dưỡng dục

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bạn ra ở riêng lúc này để bố mẹ được sống thoải mái cùng em gái bạn cũng là việc làm tốt, báo đáp công ơn của bố mẹ rồi đấy. Dũng cảm lên bạn ạ, rồi bạn sẽ gặp may mắn thôi. 

Tôi thấy giả thiết nghiêng về phần bạn không phải là con đẻ của bố mẹ đang nuôi bạn bây giờ là thuyết phục hơn. Vì đã là 2 chị em ruột, dứt khoát bạn và em gái phải có một vài điểm giống nhau và bạn phải giống hoặc là bố hoặc là mẹ chứ không thể “ chẳng giống ai “ trong nhà như vậy được. 

Đến bây giờ bạn đã 19 tuổi, nghĩa là 19 năm nay bạn sống trong sự coi thường, ghẻ lạnh. Phân biệt đối xử của cả bố lẫn mẹ. Tôi cảm phục tính tốt của bạn đối với bố mẹ và em gái. 

Mặc dù bị cả nhà xa lánh, bố mẹ bắt nghỉ học sớm, cơm ăn chỉ là phần thừa của mọi người, áo mặc cũng không đủ, phòng ở cũng là cái kho cho cả nhà quăng vào đủ thứ, nhưng bạn vẫn chu toàn mọi việc trong gia đình, lại còn chăm chỉ làm việc ở xí nghiệp để đỡ đần bố mẹ. 

Đức tính quý báu ấy của bạn đáng được trân trọng đấy bạn ạ. Tuy vậy cuộc sống của bạn bây giờ quá căng thẳng, mệt mỏi, cả bố lẫn mẹ đều không muốn chứa bạn trong nhà, họ mong muốn bạn có người yêu để “ rước đi cho rảnh nợ “ thì tôi thấy bạn cần nghiêm túc suy nghĩ là có cần phải ở lại ngôi nhà của bố mẹ nữa không? 

Hay đi tìm thuê một chỗ khác sẽ có lợi hơn? Bạn đừng sợ mình không sống nổi khi phải xa bố mẹ, 19 tuổi rồi, có việc làm rồi thì dẫu là việc ít tiền bạn vẫn có thể chắt chiu dành một số nhỏ để thuê lấy 1 phòng trọ rẻ tiền. 

Bạn mạnh dạn rời khỏi bố mẹ, biết đâu cuộc sống của họ và của bạn đều tốt hơn thì sao? Bố mẹ coi bạn là của nợ, là kẻ hãm tài, là báo hại họ, vậy bạn còn tiếc gì mà không ra ở riêng? 

Khi cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản, nếu bạn còn tình yêu với bố mẹ và bố mẹ chấp nhận yêu thương bạn, thì bạn báo đáp lại công ơn của họ cũng không muộn mà. 

Tôi tin rằng bạn là người con gái tốt, có suy nghĩ thấu đáo bạn sẽ biết đối xử với bố mẹ dù có thể đó không phải là bố mẹ đẻ của mình, khi 2 bác đã có công nuôi dưỡng bạn bấy lâu nay. 

Bạn ra ở riêng lúc này để bố mẹ được sống thoải mái cùng em gái bạn cũng là việc làm tốt, báo đáp công ơn của bố mẹ rồi đấy. Dũng cảm lên bạn ạ, rồi bạn sẽ gặp may mắn thôi. Đời còn dài mà bạn, đừng tự ti, buồn khổ, đầu hàng số phận bạn nhé. Thông cảm, sẻ chia và chúc bạn sớm có cuộc sống bình yên.

MỚI - NÓNG