Sai lầm lớn nhất của tôi là đã chấp nhận chung chồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Sai lầm lớn nhất của cháu là đã hạ mình, chấp nhận cuộc sống chung chồng. Vì như vậy có khác nào cháu đang ủng hộ cho cái xấu, ủng hộ cho lối sống vô đạo đức và chính cháu vùi dập cuộc đời của cháu?

Quan điểm của bác là cháu nên sớm có cuộc nói chuyện sòng phẳng, nghiêm túc với chồng, đừng để chuyện quan hệ mập mờ tay ba này kéo dài thêm nữa.

Sai lầm lớn nhất của cháu là đã hạ mình, chấp nhận cuộc sống chung chồng. Vì như vậy có khác nào cháu đang ủng hộ cho cái xấu, ủng hộ cho lối sống vô đạo đức và chính cháu vùi dập cuộc đời của cháu?

Bác biết cháu cố gắng chịu đựng là vì quá yêu chồng, song không thể giải quyết chuyện này đơn giản như vậy được đâu, cháu ạ.

Trường hợp của cháu, theo bác nên yêu cầu chồng cháu phải có chính kiến rõ ràng. Nếu chỉ vì mong có một đứa con để làm vui lòng cha mẹ già yếu ở quê mà chồng cháu trót “đa mang đèo bòng”, còn tình cảm vẫn dành hết cho cháu thì cháu nên cho chồng một cơ hội để anh ấy quay về gia đình.

Nhưng cháu phải yêu cầu chồng chấm dứt việc quan hệ ngoài luồng với cô gái kia, đồng thời phải có phương án để hỗ trợ cô ta trong việc sinh nở và nuôi dạy đứa bé. Nếu vì một lý do nào đó mà cô ta không muốn nuôi con, thì cháu và chồng mình nên nhận bé về, bởi dẫu sao đó cũng là giọt máu của chồng cháu.

Còn nếu chồng cháu đã nặng tình với cô ta và không muốn xa rời đứa con đẻ của anh ấy thì bác nghĩ cháu nên chấp nhận chia tay anh ta đi.

Cháu còn trẻ, cuộc đời còn rất dài ở phía trước, hãy bình tĩnh và nghị lực để vượt qua câu chuyện đau buồn này. 

MỚI - NÓNG