Sai lầm vì tha thứ cho cô vợ ngoại tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tôi lại động lòng trước những lời van xin và giọt nước mắt của vợ, nhưng sợ khi tôi tha thứ, cô ấy vẫn tiếp tục phản bội…

Cưới nhau được 6 năm, tôi tuyệt đối tin tưởng vợ, chẳng bao giờ dò hỏi ngay cả khi cô ấy thường xuyên đi sớm về muộn. Bởi tôi nghĩ, hai vợ chồng sống với nhau đã có con, tôi lại không phải là người đàn ông tệ bạc, nên chắc cô ấy sẽ không ngoại tình để đánh đổi hạnh phúc của mình.

Vậy mà cô ấy ngoại tình với cấp trên của mình, họ hẹn hò với nhau hơn 2 năm rồi tôi mới biết chuyện. Cũng không phải do cô ấy thú nhận hay bị tôi bắt gặp mà do vợ người tình của cô ấy đến nói cho tôi biết sự thật. Cô ấy xin tôi hãy can thiệp để chồng cô ấy về nhà với các con, cô ấy không muốn gia đình tan vỡ chỉ vì tính mèo mả gà đồng của chồng mình.

Khi tôi hỏi vợ về mối quan hệ bất chính này cô ấy khóc lóc và nói bị oan, cô ấy thề sống thề chết là chỉ yêu mình tôi, không bao giờ phản bội tôi. Nhưng khi tôi đưa ra những bằng chứng và nói vợ người tình cô ấy chính là người cung cấp, cô ấy mới thừa nhận và lại khóc lóc xin tôi tha thứ. Cô ấy nói chỉ vì quá bồng bột, thiếu suy nghĩ nên mới hành động như vậy chứ thực tâm cô ấy không muốn thế.

Dù rất hận người đàn bà ấy, nhưng vì nghĩ đến con tôi đã chấp nhận tha thứ sau khi đã viết bản cam kết sẽ không bao giờ tái phạm. Phải mất hơn một năm sau khi biết chuyện, chứng kiến sự đổi thay của vợ, nghĩ cô ấy đã biết ăn năn, hối hận và thực tâm muốn làm lại từ đầu tôi mới động vào người cô ấy.

Cứ tưởng khi được tôi tha thứ, yêu thương trở lại, không khí gia đình hạnh phúc hơn vợ tôi sẽ toàn tâm toàn ý với chồng con mà quên đi chuyện cũ, quên đi người đàn ông kia.

Vậy mà chỉ một thời gian sau đó, tôi lại thấy vợ có những biểu hiện lén lút, đi sớm về muộn và không mặn mà với tôi trong chuyện gối chăn. Tôi điện thoại cho vợ của người tình của cô ấy thì họ nói vợ tôi và người đàn ông kia lại quay lại với nhau được một thời gian. Lần này, người đàn ông ấy còn cấm vợ không được bép xép chuyện của vợ tôi và hắn ta cho tôi biết.

Còn về vợ tôi, cô ấy vẫn cãi mình không ngoại tình và rồi lại khóc lóc, van xin tôi tha thứ cho lỗi lầm của mình. Cô ấy nói thương con và không muốn làm con khổ. Tôi lại động lòng trước những lời van xin và những giọt nước mắt của vợ. Nhưng tôi chẳng còn niềm tin nơi người phụ nữ ấy, liệu khi tôi tha thứ rồi cô ấy có tiếp tục phản bội tôi.

Theo Theo Báo Đất Việt
MỚI - NÓNG