Sao phải nhịn nhục để chung chồng?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Lẽ ra chồng chị phải biết ơn vợ vì tình yêu vô bờ bến đó, phải thủy chung, yêu thương vợ thì anh ta lại trở mặt ngay, lập tức có bồ khi biết vợ mình vô sinh.

Theo tôi chị không nên tiếc nuối, không nên cố gắng để níu kéo người đàn ông mà chị đã yêu thương hết mực đó, bởi anh ta không còn xứng đáng là chồng chị nữa, không còn xứng đáng với tình yêu thương và sự hi sinh mà chị đang giành cho anh ta.

Chị là con gái một gia đình giàu có, nhưng đã vì tình yêu mà bảo vệ đến cùng người mình yêu, dù bị gia đình phản đối, dù hoàn cảnh nhà anh ta quá khó khăn, vất vả.

Lẽ ra chồng chị phải biết ơn vợ vì tình yêu vô bờ bến đó, phải thủy chung, yêu thương vợ thì anh ta lại trở mặt ngay, lập tức có bồ khi biết vợ mình vô sinh.

Theo tôi chị không nên buồn bã, đau khổ làm gì, số phận mình như vậy, có muốn thoát ra cũng không được. Chi bằng chị hãy vui lên, hãy dũng cảm nói lời chia tay với người chồng phụ bạc kia để được sống là chính mình. Rồi sẽ có những người đàn ông cảm thông và chia sẻ với nỗi bất hạnh của chị, và chị sẽ được bù đắp.

Đừng bi quan chị ạ, không sinh được con không phải là ngõ cụt của hạnh phúc lứa đôi. Chỉ cần chị có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này, là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chồng chị không hề xứng đáng, vậy làm sao chị phải hạ mình để chung chồng như thế. Hãy tỉnh táo để sớm giải thoát cho mình mà tìm tương lai, tìm hạnh phúc cho chính mình, chị nhé.

MỚI - NÓNG