Ngày 17/1, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hành trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 chính thức khai mạc.
Từ sáng sớm, hàng ngàn sinh viên Trường Đại học Bách Khoa đã có mặt tại ngày hội chính hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021.
Sắc đỏ nhiệt huyết nhuộm đỏ sân trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Đông đảo sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện An ninh và một số trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tham gia hiến máu tại ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021...
Hàng ngàn sinh viên đã sẵn sàng cho ngày hội hiến máu.
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 cũng có mặt tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ rất sớm.
Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, sau 12 lần tổ chức (2009-2020), Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán.
Có mặt tại trường ĐH Bách Khoa rất sớm từ hơn 6h, sinh viên Nguyễn Trần Doanh, sinh viên năm nhất của trường cho biết em biết đến ngày Chủ Nhật Đỏ qua các tình nguyện viên, cũng như các anh chị khác của trường. Doanh cho biết, tham gia lần đầu tiên em cảm thấy khá hồi hộp nhưng nghĩ đến ý nghĩa của ngày hiến máu là một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại thì em nghĩ mỗi người hay mỗi thanh niên trẻ cần biết sẻ chia, cố gắng tham gia những sự kiện có ý nghĩa như ngày Chủ nhật Đỏ.

Giọt máu ấm giữa ngày đông lạnhTheo báo cáo của Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021, tính đến ngày 17/1/2021, số đơn vị máu đạt đươc tại 21 tỉnh, thành với 37 điểm hiến máu trong chuỗi hành trình Chủ nhật Đỏ là 30.472 đơn vị máu. Dự kiến 80 điểm hiến máu của Chủ nhật Đỏ năm nay sẽ tiếp nhận hơn 50.000 đơn vị máu.
Nhóm PV