Sợ “bại lộ”, chồng tôi phải chấp nhận buông tha “con mồi”.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Còn chồng bạn, tôi nói thật chứ đàn ông đã “ăn vụng”, chả mấy khi lại dám dũng cảm mà thừa nhận với vợ mình đâu. Chẳng qua là anh ta trong lúc gạ gẫm bị Liên phản đối, cô ấy lại là bạn thân của bạn, sợ “bại lộ” chuyện xấu với vợ nên anh ta mới phải chấp nhận buông tha “con mồi”.

Đọc những lời tâm sự của bạn trong câu chuyện Bạn gái thân nói có, chồng khẳng định không “gạ tình”, tôi thấy quả là khó xử cho bạn thật. Một bên là bạn gái thân từ nhỏ, một bên là chồng của mình. Theo tôi giờ bạn cần hết sức bình tĩnh, khéo léo và nhẹ nhàng để tìm ra sự thật của câu chuyện.

Bây giờ Liên đang rất tức giận và mất bình tĩnh vì những hành vi mà chồng bạn đã làm với cô ấy. Thế nên bạn hãy lựa lúc Liên vui vẻ để hỏi cặn kẽ về việc này. Liên đã khuyên bạn nên bỏ người chồng có thói dâm ô, “gạ tình” cả bạn thân của vợ, vậy thì bạn cần động viên Liên để cô ấy kể cho bạn nghe ngọn nguồn câu chuyện, mới có thể từ đó mà đưa ra được những quyết định cần thiết và chính xác.

Còn chồng bạn, tôi nói thật chứ đàn ông đã “ăn vụng”, chả mấy khi lại dám dũng cảm mà thừa nhận với vợ mình đâu. Chẳng qua là anh ta trong lúc gạ gẫm bị Liên phản đối, cô ấy lại là bạn thân của bạn, sợ “bại lộ” chuyện xấu với vợ nên anh ta mới phải chấp nhận buông tha “con mồi”.

Nếu Liên không kể cho bạn nghe câu chuyện này, chắc chắn chẳng bao giờ chồng bạn hé răng nửa lời ra đâu. Nếu anh ta không có vấn đề gì với Liên, anh ta đàng hoàng thì đã chẳng có thái độ đứng sững người một lúc lâu khi nghe bạn hỏi về chuyện anh ta “gạ tình” cô bạn thân của bạn.  Rồi sau đó thề thốt với vợ về sự “trong sáng” của mình. 

Bây giờ bạn đang bụng mang dạ chửa, hãy tạm thời gác câu chuyện này sang một bên, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con. Trong thời gian này bạn hãy tìm hiểu cặn kẽ để biết rõ hơn “bản chất” thật sự của chồng mình. “Mẹ tròn con vuông” rồi hãy quyết định mọi chuyện cũng chưa muộn đâu bạn ạ.

MỚI - NÓNG