Sống cùng nhau 10 năm mới biết mình là ... vợ lẽ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi thực sự thông cảm và có lời chia sẻ cùng tình cảnh mà chị đang gặp phải. Tôi biết chị đang buồn, đang hoang mang tột cùng, do phát hiện ra chồng mình đã có vợ con mà mình lại không hề hay biết trong suốt 10 năm chung sống với nhau.

Tôi thực sự thông cảm và có lời chia sẻ cùng tình cảnh mà chị đang gặp phải. Tôi biết chị đang buồn, đang hoang mang tột cùng, do phát hiện ra chồng mình đã có vợ con mà mình lại không hề hay biết trong suốt 10 năm chung sống với nhau.

 Song tôi khuyên chị nên bình tĩnh, làm gì lúc này cũng đều không tốt, bởi chồng chị đang phải vật lộn với bệnh tật mà chưa biết là lành hay dữ. Vì tình nghĩa vợ chồng gắn bó đã 10 năm, vì 3 đứa con gái còn quá bé bỏng, chị hãy kìm lòng mình lại, đợi lúc sức khỏe chồng chị ổn định rồi tìm cách giải quyết chuyện này chị nhé.

Còn bây giừ chị hãy để thời gian, để tâm sức mà chăm sóc, lo lắng cho chồng giúp anh ấy chiến thắng bệnh tật. Dù sao thì chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, có nóng vội cũng không thể có lời giải đáp ngay được.

 Theo tôi chồng chị không phải là người xấu, suốt 10 năm gắn bó với chị anh ấy vẫn yêu thương, vẫn chăm sóc cho chị và các cháu. Vậy chắc chắn rằng anh ấy đã và đang ở vào thế bí không thể gỡ nổi một sớm, một chiều nên mới hành động như vậy.

Nhất định sau cơn hoạn nạn này, thấu được tấm lòng nhân hậu, vị tha của chị thì anh ấy sẽ tự mình nói ra điều thầm kín riêng tư đó. Không có gì yếu ớt hơn một con tim đang bệnh tật dày vò, hành hạ, chị hãy cảm thông với anh, san sẻ nỗi đau cùng anh lúc này. Mong gia đình chị được hạnh phúc trọn vẹn, chúc chị may mắn. 

MỚI - NÓNG