'Sống dở chết dở' với vợ Hoạn Thư

'Sống dở chết dở' với vợ Hoạn Thư
Ghen tuông được ví như chất xúc tác không thể thiếu giúp tình yêu thăng hoa. Nhưng đôi khi, thói Hoạn Thư vô cớ lại trở thành liều thuốc độc giết chết tình yêu.

Từ ngày còn yêu, Tùng (27 tuổi, Đà Nẵng) đã biết vợ có thói ghen tuông vô lối và hay suy diễn. Bởi vậy Tùng luôn hạn chế các mối quan hệ, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Từ vai trò một nhân viên kinh doanh giỏi, anh chấp nhận về làm nhân viên phòng dự án để giảm thiểu giờ giấc ngoài giờ kiểm soát của vợ. Hàng ngày, cứ sau 8 giờ sáng là anh phải có mặt ở công ty để vợ gọi điểm danh, sau 18 giờ tối Tùng phải có mặt ở nhà. Chính vì vậy mà công việc cứ lẹt đẹt, dậm chân tại chỗ.

Tuy nhiên do đặc thù công việc nên thi thoảng Tùng vẫn phải đi tiếp khách bên ngoài. Cứ mỗi lần thấy Tùng ăn diện, vợ anh lại đánh tiếng: “Anh đi làm chứ đi hẹn hò gái đâu mà đĩ đời thế?”, “Sao cái bọn con gái bây giờ nó cứ ăn mặc hở hang như định giật chồng người khác thế nhỉ?”...

Khi Tùng vừa về đến nhà, vợ lại bắt đầu bài ca lục túi quần, móc túi áo, tìm mùi hương khả nghi và tua đi tua lại những câu căn vặn quen thuộc.

Mới đây, Tùng nhận được hợp đồng béo bở của khách hàng từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là cơ hội để Tùng có thể ở lại trụ sở chính của công ty.

'Sống dở chết dở' với vợ Hoạn Thư ảnh 1

Đối tác từ thành phố Hồ Chí Minh ra là một khách hàng nữ đã xấp xỉ 40 nhưng vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung, năng động. Tùng đã chiếm được cảm tình của vị khách hàng nữ bằng những mục tiêu lợi nhuận hấp dẫn. Vị khách hàng cũng hứa sẽ ký hợp đồng vào sáng mai.

Sáng hôm sau, Tùng đến khách sạn đón đối tác nữ với tâm trạng hân hoan vì sắp gặt hái được thành quả lớn cho công ty. Đang rảo bước cùng vị khách nữ ra đến đại sảnh khách sạn, không hiểu vợ anh từ đâu xông tới. Chẳng cần nói năng gì, vợ anh xông vào bạt tai, túm tóc, chửi bới thậm tệ người phụ nữ đi cạnh chồng mình.

Tìm hiểu đầu đuôi sự việc, hóa ra   tối qua vợ đọc trộm điện thoại của Tùng. Thấy chồng hẹn đón người phụ nữ kia tại khách sạn, sẵn máu Hoạn Thư nên vợ Tùng đến phục kích từ sớm. Tùng lôi vợ ra và tát một cái trời giáng khiến vợ anh ôm mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài: “Giờ thì toi cơm rồi đấy, cô thấy sung sướng chưa? Cứ ở đấy mà ghen tuông đi rồi lấy cám mà ăn!”.

Tùng muối mặt xin lỗi đối tác. Cho dù chị tỏ ra khá thông cảm cho hoàn cảnh của anh, nhưng tất nhiên hợp đồng béo bở cũng sẽ mãi chỉ nằm trên giấy tờ.

Và đúng như dự cảm của Tùng, anh đã chính thức có tên trong danh sách cắt giảm nhân sự ở trụ sở chính. Nếu không muốn thất nghiệp, anh chỉ còn cách chấp nhận bị điều động đi công tác tại các chi nhánh tỉnh xa. Mà điều đó bản thân anh không muốn, vợ anh cũng không đời nào đồng ý.

Sếp cũng "mất mặt" khi lấy phải vợ Hoạn Thư

Hưng (34 tuổi, Hà Nội) vốn là chủ một công ty Truyền thông - Quảng cáo tư nhân lớn. Vì tính chất công việc nên đội ngũ nhân viên của anh chủ yếu là nữ, lại trẻ trung, xinh đẹp và năng động. Hưng luôn cư xử có chừng mực trong mối quan hệ giữa sếp và nhân viên nên rất được lòng cấp dưới.

Thế nhưng không ít lần Hưng "mất mặt" chỉ vì thói Hoạn Thư vô cớ của Nhàn - vợ anh. Hầu như ngày nào Nhàn cũng ghé qua công ty của chồng để “súp pơ soi”, lên lớp, chỉnh đốn nhân viên nữ của chồng.

Hễ Nhàn thấy cô nào trang điểm hơi đậm, váy hơi ngắn mà chân hơi dài, kiểu gì cô cũng buông lời tỉa tót, dọa trừ lương, đuổi việc. Biết chồng vừa có tiền, vừa đẹp trai phong độ lại rất ga lăng nên lúc nào Nhàn cũng như ngồi trên chảo lửa, chỉ sợ anh có người đàn bà khác.

'Sống dở chết dở' với vợ Hoạn Thư ảnh 2

Điện thoại, ipad, laptop, mail cá nhân, mail công ty... của Hưng, Nhàn đều kiểm soát hết. Cô gần như coi tất cả các nhân viên nữ của chồng đều là tình địch và luôn trong trạng thái nghe ngóng động tĩnh để lao vào “cắn xé con mồi”.

Mỗi lần Hưng nhắc nhở vợ không được đến công ty làm loạn thì Nhàn lại gào lên ăn vạ: “Anh cấm tôi đến để thoái mái hú hí với mấy con trẻ ranh kia chứ gì?”, “Anh chê tôi béo xấu làm mất mặt anh trước mặt mấy con chân dài ấy đúng không?”...

Vốn là người rộng lượng lại thấy vợ đang mang bầu nên Hưng nhường nhịn vợ hết lần này đến lần khác. Nhân viên của Hưng cũng ghét Nhàn ra mặt nhưng lại rất quý trọng và nể phục tài năng của sếp. Thế nên họ coi Nhàn như bù nhìn khiến Nhàn càng tức tối.

Một hôm Nhàn vừa tới công ty đúng lúc đang tổ chức tiệc ngọt cho sinh nhật những nhân viên sinh tháng 10. Các nhân viên hò hét và trêu đùa nhau, một nữ nhân viên nữ vô tình làm đổ ly nước cam lên người Hưng rồi vội lấy khăn lau cho anh.

Tận mắt chứng kiến cô gái trẻ, cao ráo, dáng đẹp, mặc váy ngắn đang sán vào chồng mình, Nhàn cầm cốc Coca tạt thẳng vào người cô nàng và thóa mạ không tiếc lời.

Nam nữ nhân viên trong phòng được dịp tròn xoe mắt. Dù đã biết vợ sếp Hoạn Thư khét tiếng nhưng quả thực họ quá bất mãn thay cho Hưng khi phải sống với người vợ ngông cuồng, ghen tuông thái quá như vậy.

Cuộc sống của vợ chồng Hưng ngày càng trở nên nặng nề, không lúc nào anh được yên ổn vì vợ suốt ngày nhiếc móc, nghi ngờ chồng mê gái, chán vợ. Anh chán nản và cũng chẳng muốn về nhà sau mỗi ngày làm việc. Nhưng chỉ cần Hưng nói không về thì Nhàn lại dọa bỏ cơm cho đứa con trong bụng chết đói...

Trong mắt mọi người Hưng là người đàn ông hoàn hảo, anh sống có trách nhiệm và tình cảm, nhưng trong mắt người đàn bà có thói Hoạn Thư như Nhàn, anh mãi chỉ là người đàn ông xểnh vợ ra là gái gú chơi bời.

Hai cô nhân viên có năng lực nhất trong công ty do không chịu nổi vợ anh đã xin nghỉ việc, làm lỡ nhiều mối làm ăn lớn của công ty. Công việc kinh doanh không suôn sẻ cộng thêm cuộc hôn nhân đã quá chán ngán khiến cuộc sống của vợ chồng Hưng cứ dần dần rơi vào bế tắc nghiêm trọng.

Theo GĐVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG