Spa 'bỏ quên' băng gạc trong ngực bệnh nhân sau ca 'nâng cấp vòng 1'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nâng ngực tại một spa với giá “siêu hời”, người phụ nữ tuổi trung niên chịu cảm giác đau đớn cả tháng trời vì ngực biến chứng, thủng lỗ sâu hoắm. Spa này còn bỏ quên gạc trong ổ ngực bệnh nhân…

Ngày 2/3, Bệnh viện JW cho biết, đơn vị này vừa điều trị cho một nữ bệnh nhân bị biến chứng do nâng ngực.

Bệnh nhân tên T.T.N (43 tuổi, ngụ tại Kiên Giang). Chị N. nhập viện trong tình trạng hai bên ngực đau nhức co thắt, cơn đau lan khắp cả bả vai. Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện ngực bên phải của bệnh nhân thủng lỗ sâu, vùng da rách toạc với lỗ thủng to diện tích 5cm2. Chỉ cần chạm nhẹ là dịch mủ vàng hôi tuôn trào.

Spa 'bỏ quên' băng gạc trong ngực bệnh nhân sau ca 'nâng cấp vòng 1' ảnh 1 Bác sĩ ngỡ ngàng khi phát hiện băng gạc trong ngực bệnh nhân (ảnh: BVCC)
Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết cách đây hơn 1 tháng đã từng thực hiện phẫu thuật nâng ngực tại một cơ sở spa nhỏ trên địa bàn quận 7 (TPHCM) với giá hơn 40 triệu.

Spa này giới thiệu dịch vụ “nâng cấp vòng 1” bằng túi ngực Nano Chip hàng chính hãng, với mức giá “siêu hời” chỉ với giá 50 triệu đồng và chiết khấu 20%.

“Chỉ sau 1 ngày phẫu thuật, ngực tôi đã có cảm giác đau nhức âm ỉ liên tục. Cơn đau lan rộng khắp cả bầu ngực, kéo đến cả hai vai. Quá lo lắng tôi đã liên hệ ngay với spa để nhờ họ giải quyết. Nhưng chủ spa chỉ trấn an là do mới phẫu thuật nên triệu chứng đó là bình thường”- chị N. kể lại.

Spa 'bỏ quên' băng gạc trong ngực bệnh nhân sau ca 'nâng cấp vòng 1' ảnh 2 Túi ngực cùng băng gạc đã được lấy ra (ảnh: BVCC)

Sau đó, chị N. chỉ có thể nằm một chỗ, vì khi cử động sẽ làm dịch mủ cứ liên tục trào ra từ lỗ thủng trên thành ngực đang lở loét ngày càng rộng.

Quá lo sợ, chị N. đã đến bệnh viện để kiểm tra. Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán bằng hình ảnh, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW nhận định, đây là một trường hợp nhiễm trùng ngực lan rộng nghiêm trọng, cần phải mổ khẩn cấp.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ngỡ ngàng khi phát hiện miếng băng gạc “bỏ quên” trong khoang ngực của bệnh nhân. Đây chính là nguyên nhân gây nhiễm trùng ngực và tích tụ ổ áp xe dịch mủ khổng lồ trong ngực chị N.

Spa 'bỏ quên' băng gạc trong ngực bệnh nhân sau ca 'nâng cấp vòng 1' ảnh 3 Nữ bệnh nhân hồi phục sau khi phẫu thuật (ảnh: BVCC)

Bác sĩ đã phải nhanh chóng tháo túi ngực cũ, bơm rửa, cắt lọc mô hoại tử, khâu tạo hình khép lỗ thủng trên ngực phải cho bệnh nhân để vừa đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

Theo BS Tú Dung, miếng gạc bị bỏ quên có thể dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề về sức khỏe, thậm chí còn có thể gây nhiễm trùng huyết, nguy hại đến cả tính mạng. Chính miếng gạc đã dính chặt vào các thớ cơ bên trong khoang ngực, hình thành ổ áp xe, khiến mủ dịch liên tục tuôn trào, miệng vết mổ không thể lành thương trở thành hố giếng sâu trên ngực.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.