Sự thật trớ trêu, đau đớn sau ngày cưới 6 tháng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Mọi sự là do anh quyết định, nếu anh có thể bỏ qua sai lầm của vợ, coi đứa con của vợ đang mang trong mình như các cụ thường gọi là “cá vào ao ai, người nấy được” thì tốt.

Tôi chia sẻ nỗi bất hạnh khi vì mắc bệnh mà anh không có khả năng cho vợ anh có được hạnh phúc làm mẹ. Song hiện tại vợ anh đang có bầu, anh không biết ai là tác giả và vợ anh cũng không muốn nói ra sự thật, vậy theo tôi anh nên bình tĩnh để nghe xem trái tim mình có chấp nhận sự thật trớ trêu này không?

Nếu xét thấy vợ anh là người tốt, cô ấy tự biết lỗi của mình nên cố gắng sống tròn bổn phận là dâu, là vợ trong gia đình thì anh có thể tha thứ cho cô ấy. Dù sao thì vợ của anh cũng còn trẻ, có thể lỗi lầm của cô ấy là do một phút nông nổi không giữ mình mà sa ngã thôi anh ạ.

Mọi sự là do anh quyết định, nếu anh có thể bỏ qua sai lầm của vợ, coi đứa con của vợ đang mang trong mình như các cụ thường gọi là “cá vào ao ai, người nấy được” thì tốt.

Còn nếu anh thấy không thoải mái, không muốn là người đổ vỏ cho một kẻ giấu mặt nào đó thì anh cứ mạnh dạn nói lời chia tay vợ.

Không ai có quyền chê trách hay phán xét anh về hành động này, theo tôi vợ anh cũng là người có học, có hiểu biết, chắc cô ấy sẽ chấp nhận sự phán quyết của anh mà không ân hận gì bởi những lỗi lầm mình đã gây ra.

Cứ từ từ, bình tĩnh, suy nghĩ cho thấu đáo rồi hãy đưa ra giải pháp để tháo gỡ khúc mắc này anh nhé. Chúc anh có đủ nghị lực và sự sáng suốt.  

MỚI - NÓNG