Tại cái gò má "sát chồng"

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chào chị Hạnh Dung! Em quen cô ấy được bốn năm nhưng gia đình em không chấp nhận, cho rằng nếu sống chung, cô ấy sẽ ăn hiếp em.

Lý do đơn giản chỉ vì cô ấy có gò má cao. Em rất yêu thương, không muốn xa cô ấy, cô ấy cũng vậy và không hề có biểu hiện gì lấn lướt em. Chỉ mới chuyện gò má mà đã như vậy, may mà gia đình em còn chưa biết chuyện cô ấy lớn hơn em một tuổi, mặc dù trên giấy tờ hai người bằng tuổi nhau. 

Em không lường được sẽ ra sao khi gia đình em biết chuyện tuổi tác đó. Chẳng lẽ vì cái gò má hay lớn tuổi hơn mà không được cưới nhau hả chị? Giờ em phải làm sao? Em luôn muốn được sống chung với người mình yêu nhưng gia đình thì cứ mãi ngăn cản. Chị giúp em một lời khuyên.

Tuấn (TP.HCM)

Em Tuấn mến,

Em băn khoăn chuyện gia đình ngăn cản có lẽ vì chưa hiểu thấu đáo chuyện… cái gò má. Trong cách nhìn của người Á Đông, phụ nữ có gò má cao thường lấn át chồng con, làm ăn trắc trở và nghiêm trọng là có tướng sát chồng. Có lẽ vì tin tưởng vào điều đó nên gia đình em đã phản đối không muốn em tiến tới với cô ấy.

Thật ra, Hạnh Dung nghĩ, chuyện cô ấy có “sát chồng” hay không là một định kiến mơ hồ, thiếu cơ sở khoa học. Kiếm vợ quan trọng nhất là hai bên có thật lòng yêu thương nhau không; tính cách cô ấy thế nào, có đàng hoàng, chung thủy, chịu thương chịu khó, có nghề nghiệp ổn định hay không. Việc xây dựng một gia đình hạnh phúc, bền vững; việc người chồng có nguy cơ bị “sát” hay không chẳng thể nào dựa vào… cái gò má của vợ được. 

Chuyện gò má cao, theo Hạnh Dung, chỉ có thể xem là một chi tiết, khiến gương mặt thiếu cân đối, nhưng nếu trong mắt em, chuyện đó không quan trọng thì chẳng có gì đáng nói. Hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ có thể hạ xương gò má thấp xuống, nếu thấy cần, hai em có thể tham khảo thêm các thông tin về vấn đề này. Tuy nhiên, khi bản thân em đã không bận lòng thì trời sinh sao để vậy vẫn tốt hơn là can thiệp dao kéo.

Chuyện tuổi tác cũng vậy, hơn kém tuổi nhau không phải là vấn đề, nhưng nếu ngại, hai em cứ giấu kín vì chuyện không thể hiện trên giấy tờ, chẳng cần công khai làm gì cho thêm rối. Nếu yêu thương thật sự, hai em một mặt cứ vững lòng tiến tới, mặt khác cố gắng thuyết phục gia đình đừng tin vào định kiến mơ hồ kia. Hạnh Dung tin, nếu hai em kiên trì đến với nhau thì cuối cùng gia đình cũng sẽ chấp nhận. Đã chọn nhau thì phải gắng vượt qua trắc trở, bảo vệ tình yêu. Hãy mạnh mẽ hơn lên!

Theo Theo PNO
MỚI - NÓNG