Vĩnh Long

Tiêm thuốc ở nhà bác sĩ tư, người đàn ông bất ngờ tử vong

Di ảnh người đàn ông xấu số
Di ảnh người đàn ông xấu số
TPO - Thấy mệt mỏi nên người đàn ông 40 tuổi ở Vĩnh Long đã tìm đến một bác sĩ tư thăm khám. Tại đây, anh được kiểm tra sức khỏe và được chỉ định tiêm thuốc. Ngay sau đó, người này bất ngờ có triệu chứng khó chịu, mặt tím tái rồi tử vong.

Thấy triệu chứng mệt mỏi nên người đàn ông 40 tuổi ở Vĩnh Long đã tìm đến một bác sĩ tư thăm khám, tại đây, anh được kiểm tra sức khỏe và được chỉ định tiêm thuốc. Ngay sau đó, người này bất ngờ có triệu chứng khó chịu, mặt tím tái dẫn đến tử vong.

Chiều ngày 22/8, trao đổi với PV Báo Tiền phong-  Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Công Tuấn, xác nhận, Sở đã nắm được thông tin ban đầu vụ một bệnh nhân tử vong bất thường, sau khi đến bác sĩ tư khám bệnh, tiêm thuốc…

Cũng theo lời ông Tuấn, hướng tới Ban giám đốc Sở sẽ chỉ đạo Thanh tra sở Y tế kết hợp với các ngành chuyên môn vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 22/8, tiếp xúc với PV, vợ anh Nguyễn Anh Kh là chị Lê Thị Lý (SN 1983, ngụ ấp Quang Diệu, Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm) vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng cho biết, đến tận bây giờ chị vẫn chưa thể tin và chưa rõ nguyên nhân về cái chết đột ngột của chồng mình

Chị kể lại, cách nay 2 ngày (tức sáng 20/8), anh Kh than mệt, sau đó, chị cùng chồng liền lấy xe máy chở theo con trai 4 tuổi đến phòng khám tư của bác sĩ T. (ở thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để khám bệnh. Tại đây, anh Kh. được Bác sĩ thăm khám rồi tiêm thuốc…

“Thời gian thăm khám, tiêm thuốc diễn ra nhanh lắm. Sau đó, chúng tôi ra về rồi tiện thể ghé vào một quán ăn để ăn sáng cùng con trai. Tuy nhiên, khi đồ ăn vừa được bưng ra, chồng tôi chỉ ăn được vài đũa rồi than mệt, mặt tím tái nên vợ chồng tôi tiếp tục quay lại bác sĩ T. Lần này, tôi thấy người anh Kh. đổ nhiều mồ hôi và cơ thể tím tái dần rồi ngất đi. Tức tốc anh được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong”, chị Lý đau đớn thuật lại.

Trước cái chết bất thường của con trai, bà Nguyễn Thị Thơi (65 tuổi, là mẹ ruột nạn nhân Kh.) bùi ngùi cho biết, gia đình bà rất mong ngành chức năng làm rõ cái chết của con trai mình. “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì còn đau đớn nào hơn, Kh. là con trai duy nhất và là trụ cột chính trong gia đình, nó mới từ tỉnh Bình Phước về quê được hai ngày để lo nhập học mầm non cho con trai thì xảy ra chuyện đau lòng”, bà cụ buồn bã nói trong nước mắt.

Cũng cùng tâm trạng với mẹ chồng, chị Lý rất mong cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người chồng xấu số nhằm so dịu nỗi đau đớn bất ngờ ập đến cho gia đình chị

Vụ việc hiện đang ngành chức năng tiến hành làm rõ.

 
MỚI - NÓNG