Tin lời "phi công trẻ", tôi mất sạch cả tình lẫn tiền

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Để có được một đám cưới hoành tráng như tình trẻ vẽ ra, tôi không tiếc anh bất cứ thứ gì từ tiền bạc những đêm nồng ấm bên nhau. Cách đây 1 tháng tình trẻ thủ thỉ bảo tôi chuyển vào tài khoản của anh  một số tiền lớn để anh lo cho ngày đón tôi về quê, ra mắt bố mẹ, họ hàng rồi rước dâu luôn...

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có của ăn, của để . Ba má tôi được thừa hưởng gia tài của ông bà nội là một cửa hàng bán buôn, bán lẻ thức ăn gia súc nổi tiếng đắt khách trước khi ông bà nội tôi theo vợ chồng bác cả ra định cư ở nước ngoài.

Kinh tế  không phải lo, tôi lại ham học nên ba, má khuyến khích và đầu tư để tôi học một mạch đến khi cầm được tấm bằng cử nhân ngoại thương. Không khó để tôi có được công việc cho công việc ổn định ở một công ty liên doanh với nước ngoài. Ba, má mừng cho con đường sự nghiệp rộng mở của tôi bằng một căn nhà phố khang trang rộng rãi và một chiếc xe ô tô bốn chỗ để tôi chủ động trong công việc của mình.

Cuộc sống đủ đầy của tôi  của tôi cứ thế tuần tự trôi qua cho đến một ngày em gái tôi dẫn người yêu về ra mắt ba,má và tôi để xin tổ chức đám cưới tôi mới giật mình là còn đúng hai tháng nữa tôi sẽ bước qua tuổi 29 ,cái tuổi chạm ngưỡng "đã toan về già" của một người phụ nữ.

Vậy là không cần ba, má phải mất công giục tôi kiếm chồng như thời gian qua nữa, tôi tự mình giảm bớt đam mê làm cho tiền đẻ ra tiền trong các phi vụ buôn bán trao tay bất động sản, mà bấy lâu nay ngoài công việc ở công ty tôi vẫn đầu tư để tiền sinh lợi ở đó để đi tìm một nửa kia cho mình.

Thật không dễ dàng gì để có ngay người yêu như mình mong muốn mặc dù trước đây tôi cũng đã từng trải qua mấy mối tình từ thời còn là sinh viên cho đến khi đi làm. Tôi bắt đầu ăn mặc thời trang, son phấn, nước hoa quyến rũ và chăm lui tới những nơi sang trọng, đẳng cấp, thế nhưng trai đẹp, trai giàu thì đã có con gái xinh, gái trẻ, còn mấy đại gia lớn tuổi cũng không để mắt đến gái ế như tôi.

Bạn bè thấy tôi buồn, đứa lo giới thiệu cho tôi mối này, đứa nhất định bắt tôi đến xem mối kia song hầu hết họ đều là những người đàn ông lớn tuổi, tuy thành đạt nhưng người thì vợ mất đã lâu, người bỏ vợ, người lại chỉ muốn "cơi nới" chứ không muốn xây mới nên tôi lẳng lặng từ chối vì mục tiêu tôi hướng tới là các chàng trai trẻ, galăng chứ không phải tình già dẫu cho họ có giàu đến bao nhiêu thì cũng không nằm trong sự lựa chọn của tôi.

Nản, định bỏ cuộc không ngờ trong một tối rời quán bar khá muộn, tôi đã gặp được tình yêu của mình. Khi lái chiếc xe ôtô về đến gần nhà thì tôi thấy một thanh niên đi xiêu vẹo, nghiêng ngả trên vỉa hè rồi ngã quỵ xuống đất. Vốn tính thương người tôi không nỡ bỏ qua bèn dừng xe lại, tưởng anh thanh niên say rượu nhưng khi sờ vào người tôi bỗng hốt hoảng vì anh bị sốt rất cao.

Luống cuống mãi tôi mới đưa được anh đến bệnh viện cấp cứu. Lúc tỉnh lại chàng trai cảm ơn tôi mãi, rồi mặc dù biết tôi lớn hơn mình tới 4 tuổi nhưng chàng trai vẫn gọi tôi là em, xưng anh một cách ngọt ngào như khi tôi chưa biết tuổi thật của anh.

Anh tâm sự quê anh ở Bắc, anh là kỹ sư làm việc cho một công ty có trụ sở gần nhà của tôi, đã mấy lần anh nhìn thấy tôi lái xe rẽ vào ngõ nhưng không dám làm quen. Một tuần tôi chăm anh trong bệnh viện, thêm hai tháng ngày nào anh cũng tình  nguyện làm tài xế đưa đón tôi đi làm và trở về nhà, tôi cũng như anh thấy gắn bó không thể rờ nhau được nữa. nghĩ ông trời se duyên nên tôi vui mừng đón đợi.

Trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại hợp với mong ước của mình tôi không ngần ngại trao cho anh cái ngàn vàng của mình lúc chỉ có tôi và anh trong căn nhà sang trọng và bên tai tôi là những lời hứa hẹn có cánh mà anh dành cho tôi.

Để có được một đám cưới hoành tráng như tình trẻ vẽ ra, tôi không tiếc anh bất cứ thứ gì từ tiền bạc những đêm nồng ấm bên nhau. Cách đây 1 tháng tình trẻ thủ thỉ bảo tôi chuyển vào tài khoản của anh  một số tiền lớn để anh lo cho ngày đón tôi về quê, ra mắt bố mẹ, họ hàng rồi rước dâu luôn.

Vậy mà quá hẹn anh chưa trở lại đón tôi, sốt ruột tôi tìm đến địa chỉ anh cho tôi chết đứng trước ngôi nhà 3 tầng lừng lững đang vào giai đoạn hoàn tất. Còn tình trẻ của tôi nét mặt rạng ngời bế trên tay một cậu con trai giống anh như hai giọt nước, bên cạnh anh là 1 phụ nữ xinh đẹp trẻ trung đang âu yếm vòng tay ôm eo của anh. Hóa ra tình yêu của tôi là một "thợ đào mỏ" lừa đảo siêu hạng...

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.