Tôi căng thẳng với trò đùa tai quái của con chồng

Ảnh minh họa:Internet
Ảnh minh họa:Internet
Cô bé còn ít tuổi mà bày ra mấy trò tai quái và ghê gớm khiến tôi lúc nào cũng căng thẳng.

Tôi quyết định về làm vợ anh bất chấp sự phản đối từ mọi thành viên trong gia đình. Thực ra chuyện này cũng không bất ngờ, vì người tôi yêu đã từng có một đời vợ. Anh là trưởng phòng của tôi, hơn tôi tới 17 tuổi.

Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân chính. Mẹ tôi khóc hết nước mắt gàn con gái, bà sợ tôi khổ khi làm vợ hai của người ta, sợ tôi phải chịu sự ghẻ lạnh từ các thành viên nhà chồng. Tôi thương bố mẹ nhưng cũng nhất quyết giữ quan điểm, một sống hai chết nếu bố mẹ không đồng ý chuyện của chúng tôi. Cuối cùng thì gia đình tôi cũng đành chấp thuận.

Về làm vợ anh, tôi luôn cố gắng để có thể vừa làm một người vợ đảm, một người mẹ tốt với Linh - con gái anh. Cô bé mới 15 tuổi, năm nay vừa vào học lớp 10, khá xinh xắn, không nói nhiều nhưng chưa bao giờ nói hỗn hay có hành động gì vượt ngoài khuôn phép.

Biết mình thay thế vị trí từng của mẹ cô bé trong ngôi nhà sẽ là điều khó chấp nhận với mọi đứa trẻ nên tôi cũng cố để cải thiện tình cảm “mẹ ghẻ con chồng”. Tháng đầu tiên về nhà chồng, cuộc sống của tôi trôi qua khá bình yên.

Nhưng rồi có những chuyện nho nhỏ xảy ra, khiến tôi bắt đầu phải chú ý. Quần áo tôi luôn lựa ra cẩn thận đồ trắng và đồ màu giặt riêng nhưng thi thoảng vẫn có một áo màu dính vào phai hết ra đồ trắng. Mấy lần như thế khiến tôi khá bực dọc và căng thẳng.

Tôi rất thích sưu tập mỹ phẩm và đồ trang sức. Đồ trang sức của tôi không đắt tiền nhưng hầu hết là “hàng độc” do tôi tự mua hoặc bạn bè tặng nên tôi rất quý, thường để vào một cái hộp riêng. Vì khá nhiều thứ nên khi mất một hai món tôi không chú ý, nhưng hộp trang sức ngày một vơi đi. Tôi hỏi chồng thì anh không biết, nhà chỉ có ba người, tôi nghĩ bé Linh có thể thích mấy đồ trang sức nên lấy để đeo, tôi tặc lưỡi bỏ qua.

Chỉ đến khi hôm đấy đổ rác, do túi nặng nên bị đứt giữa đường, rác tung toé hết ra đường tôi mới nhìn thấy sợi dây chuyền của mình nằm trên đó. Tôi hơi bất ngờ bởi chồng tôi chắc chắn không làm, nhưng tôi không nghĩ Linh làm thế với mình, cô bé ghét tôi đến thế ư?

Toi cang thang voi tro dua tai quai cua con chong
Cô bé chính là người đẩy tôi ra xa.

Trước mặt chồng tôi cô bé luôn một dạ hai thưa nên khi tôi nói ra những nghi ngờ, chồng tôi gạt phắt đi, anh còn cho rằng tôi cố tình làm khó con anh, chia rẽ tình cảm bố con. Tôi nghe mà đau lòng. Tôi quyết định nói rõ với Linh nhưng lần nào con bé cũng kiếm cớ để thoái thác không phải nói chuyện với tôi.

Dù rất khó chịu nhưng tôi cũng đành khép lại vụ việc, tự dặn mình phải cẩn thận hơn nữa. Tôi cũng buồn vì chồng mình lại không tin tưởng vợ, sao anh có thể nghĩ tôi là người đàn bà vô tâm và xấu xa như thế được chứ?

Rồi một thời gian, có một số máy lạ liên tục nhắn những tin mùi mẫn và tình cảm vào máy tôi. Tôi cũng chả thèm để ý vì nghĩ có ai đùa dai nhưng tối nào khi vợ chồng tôi bên nhau, số máy đó tiếp tục làm phiền. Sợ chồng nghi ngờ nên tôi trực tiếp gọi điện đối chất trước mặt chồng luôn.

Nào ngờ tôi vừa mở miệng thì bên kia đã nói “Alo, Thi à, anh đây” rồi cúp luôn khiến chồng tôi càng thêm ghen tuông. Anh lấy máy gọi lại thì chỉ toàn thuê bao... Tuy chỉ nghe được bên kia nói vài chữ nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra đấy chỉ là giọng con trai nhỏ tuổi.

Dù đã cố làm cho giọng trầm xuống nhưng tôi chắc chắn nó vẫn là trẻ vị thành niên. Tôi hơi nghi ngờ chuyện này có phần của con chồng nên trong bữa ăn, có mặt cả ba người tôi trực tiếp đề nghị “Em không làm gì khuất tất sau lưng anh, em có bạn bên cảnh sát điều tra, em sẽ nhờ nó điều tra xem số điện thoại kia của ai”.

Đương nhiên tôi chỉ giả vờ để dò xem thái độ Linh thế nào. Quả nhiên mặt Linh tái đi và xin phép lên phòng luôn. Trong khi con bé tắm tôi đã lén xem điện thoại của Linh và đúng như tôi đoán, Linh chính là “chủ mưu” của vụ này. Tin nhắn gần nhất Linh bảo một đứa bạn vứt ngay cái sim kia đi không bị lộ nguy to.

Tôi ngày càng phát mệt với cô con gái “rượu” của chồng tôi. Cô bé còn ít tuổi mà bày ra mấy trò tai quái và ghê gớm khiến tôi lúc nào cũng căng thẳng.

Không phải tôi không cố gắng để kéo lại khoảng cách với con chồng nhưng cô bé chính là người đẩy tôi ra xa. Tôi phải làm gì đây để cải thiện tình cảnh này, tôi không muốn “đối đầu” với cô bé thêm một lần nào nữa…

Theo Theo PNO
MỚI - NÓNG