Tôi chỉ là “công cụ” để chồng che đậy mục đích xấu xa

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chính anh ta đã làm lộ ra bản chất ích kỷ, hèn kém của con người anh ấy. Việc cưới cô cũng nằm trong “kịch bản” mà anh ta đã tính toán, sắp đặt trước hết rồi. Cô chính là ‘con mồi” bị anh ta “chọn” để cho cái kịch bản ấy được hoàn hảo, trọn vẹn mà thôi.

Đọc những lời tâm sự của cô trong câu chuyện Bí mật cay đắng của đôi “trai tài gái sắc”, tôi thấy cô còn chần chừ gì nữa mà không đưa đơn ly dị ngay người chồng “chẳng phải đàn ông, chẳng phải đàn bà” ấy của mình đi chứ. Anh ta vật vã van nài cô hãy thương lấy anh ta, hãy vì gia đình anh ta mà che giấu việc anh ta bị đồng tính, rồi còn nói rằng sẵn sàng chấp nhận để cô đi ngoại tình, cô có con với ai cũng được và anh sẽ làm cha, yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng đứa trẻ đó suốt cuộc đời….

Nghe những lời như vậy mà cô còn phải băn khoăn, suy nghĩ à? Cô thương anh ta thì ai sẽ thương cuộc đời cô đây? Điều lớn nhất cô cần nhận ra là bản chất thực sự của anh ta, của việc anh ta cưới cô về rồi biến cô trở thành “vật tế thần”, để che đậy cho con người của anh ấy.

Nếu có một chút lòng thương, một chút tình cảm đối với cô, không bao giờ anh ta cư xử như thế. Anh ta thừa trí tuệ để hiểu rằng, cưới cô về nhưng cô không được làm một người vợ, người mẹ đúng nghĩa, thì cuộc đời cô sẽ bất hạnh đến nhường nào. Và dù có giải thoát cho nhau, thì vĩnh viễn trong mắt người đời, cô mang tiếng là gái một đời chồng.

Chẳng những không xấu hổ vì việc làm chẳng hề có chút lương tâm ấy của mình, anh ta còn đề nghị cô đi cặp bồ, rồi có con với người đàn ông khác để “mang về nhà cho anh ta nuôi”…

Tôi cũng thấy sợ những toan tính ấy của anh ta đấy, cô ạ. Chính anh ta đã làm lộ ra bản chất ích kỷ, hèn kém của con người anh ấy. Việc cưới cô cũng nằm trong “kịch bản” mà anh ta đã tính toán, sắp đặt trước hết rồi. Cô chính là ‘con mồi” bị anh ta “chọn” để cho cái kịch bản ấy được hoàn hảo, trọn vẹn mà thôi.

Hãy vì cuộc đời của chính cô, vì tương lai của cô mà dũng cảm “rũ bỏ” cuộc hôn nhân hào nhoáng này đi cô ạ. Mong cô đủ nghị lực để làm lại cuộc đời.

MỚI - NÓNG