Tôi đã mất tất cả vì một mối tình ảo

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Từ ảo đến thật, chúng tôi hẹn hò gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm khi nào chả rõ. Vậy là những ngày nghỉ cuối tuần, thay vì về quê thăm vợ và con gái, tôi lấy lý do đi thực tập, đi tìm tài liệu chuẩn bị cho môn học, rồi cả bị ốm... để được ở bên “tình yêu”.

Đọc câu chuyện "Ham của lạ, dính bẫy lừa tình của ... vợ", của bạn, tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của chính tôi, về những gì tôi đã và đang phải gánh chịu, để bạn nhìn nhận lại những việc bạn đang làm và mong rằng, chút ít thôi, bạn sẽ giật mình mà biết trân trọng, giữ gìn hạnh phúc gia đình bạn.

Tôi cũng từng có vợ, có con, có một gia đình hạnh phúc. Khi con gái tôi được 5 tuổi thì tôi thi đậu và học cao học ở một ngôi trường cách nhà gần 100 cây số. Đi lại xa xôi cách trở nên 6 tháng học tại trường, tôi thuê trọ ngay gần trường để tiện cho việc học hành. Ngoài thời gian trên giảng đường, những lúc rảnh rỗi, tôi cũng chỉ biết làm bạn với cái máy tính, thỉnh thoảng vào mạng xã hội chát chít cho vui.

Thế rồi trong một lần lang thang trên mạng, tôi làm quen với một cô bé có nick name khá dễ thương, là nhân viên kế toán của một siêu thị cách trường tôi học không bao xa.

Từ ảo đến thật, chúng tôi hẹn hò gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm khi nào chả rõ. Vậy là những ngày nghỉ cuối tuần, thay vì về quê thăm vợ và con gái, tôi lấy lý do đi thực tập, đi tìm tài liệu chuẩn bị cho môn học, rồi cả bị ốm... để được ở bên “tình yêu”.

Nói dối trôi chảy không được bao lâu thì tôi bị vợ phát hiện ra mối tình ngoài luồng ấy. Bởi với linh cảm của người vợ, vợ tôi nhận ra những biểu hiện khác thường của chồng nhưng không hề hỏi tôi mà âm thầm theo dõi.

Tôi không hề biết rằng 10 lần tôi nói dối cô ấy ở lại trường thì 9 lần cô ấy gửi con nhờ ông bà trông hộ, khăn gói lên tận trường để “kiểm chứng” lời của chồng. Và trong một lần “bị ốm” ở lại trường, tôi đã bị vợ bắt quả tang khi đang tung tăng cùng người yêu nhỏ vui chơi tại một khu du lịch sinh thái.

Vậy là chẳng nói chẳng rằng, vợ tôi về quê, tôi về nhà sau cô ấy chỉ mấy tiếng đồng hồ. Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là duy nhất lá đơn xin ly hôn cô ấy đã ký sẵn. Mẹ con cô ấy thu dọn  mấy bộ quần áo và bồng bế nhau về ông bà ngoại.

Tôi có năn nỉ, xin lỗi đến cỡ nào, vợ tôi cũng dứt khoát không tha thứ. Và 4 tháng sau ngày đưa đơn ly hôn, chúng tôi đã không còn là vợ chồng. Giờ đã 3 năm sau ngày đen tối đó, nhưng tôi vẫn sống trong ân hận, dằn vặt, bạn ạ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.