Tôi không dám mở lời cầu xin chồng chấp nhận con riêng của mình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi hiểu vợ anh bây giờ cũng không dám mở lời cầu xin anh đón nhận đứa trẻ. Song anh hãy làm phúc để mẹ con cô ấy được sống cùng nhau, chứ anh không nhận cháu, chắc chắn vì hoàn cảnh khó khăn ông bà ngoại cháu phải cho cháu đi làm con nuôi nhà khác mà thôi.

Đọc câu chuyện "Vợ tôi cố giấu chuyện có con riêng với người tình", tôi thật sự thông cảm với nỗi khổ tâm, khó xử của anh khi cô vợ trẻ sinh cho anh đứa con trai mới 2 tháng tuổi, lại phải nghe tin là trước khi lấy anh cô ấy đã có con riêng với người yêu mà cố tình giấu anh.

Nhưng thôi anh ạ, âu cũng là số phận, thay vì ngồi đó than ngắn thở dài, đau lòng tiếc nuối thì anh cố nén lòng lại để chấp nhận sự thật. Vợ chồng anh còn yêu thương nhau, con trai anh còn quá nhỏ, cháu sẽ rất thiệt thòi nếu không được sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Còn cháu gái con riêng của vợ anh tôi nghĩ tốt nhất là anh nên mở lòng đón nhận cháu.

Vợ chồng anh còn trẻ, công việc ổn định, bây giờ có nhận thêm cháu về nuôi tôi nghĩ cũng không đến nỗi khó khăn như để cháu lại cho bố mẹ vợ anh. Các cụ ở quê đã già yếu, kinh tế lại khó khăn làm sao nuôi nổi cháu.

Tôi hiểu vợ anh bây giờ cũng không dám mở lời cầu xin anh đón nhận đứa trẻ. Song anh hãy làm phúc để mẹ con cô ấy được sống cùng nhau, chứ anh không nhận cháu, chắc chắn vì hoàn cảnh khó khăn ông bà ngoại cháu phải cho cháu đi làm con nuôi nhà khác mà thôi.

Vợ anh đã hối hận, đã xin anh tha tội, thiết nghĩ anh cũng nên “ mở lượng hải hà”, tha thứ cho cô ấy. Đọc câu chuyện trắc trở của anh, không cầm lòng được, tôi mạn phép nêu một vài ý kiến của tôi để anh tham khảo. Quyết định cuối cùng là của anh, chỉ mong anh bình tĩnh suy nghĩ cho thấu đáo để có giải pháp hợp tình, hợp lý tránh làm tổn thương đến tương lai của cháu bé con riêng của vợ và giữ được hạnh phúc gia đình, cùng vợ anh chăm lo xây dựng tổ ấm, vợ chồng hòa thuận, con cái được hưởng phúc cha mẹ mà phát triển bình thường như mọi trẻ em khác. Rất mong nhận được tin vui từ anh.

MỚI - NÓNG