Tôi là nạn nhân trong kịch bản lừa tình của chính vợ mình

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Họ vẫn lén lút gặp nhau mỗi khi có thể, và cũng chẳng ai khẳng định được rằng, “tác giả” của cái thai mà vợ anh đang mang là con của anh hay của gã nhân tình kia.

Đọc những lời tâm sự của anh trong câu chuyện Cưới một năm, tôi mới biết mình bị “cắm sừng” từ lúc còn đang yêu, tôi thấy thật sự thông cảm với hoàn cảnh oái ăm, ngang trái mà anh đang là “nạn nhân”. Điều xót xa là anh lại trở thành con mồi trong cái “bẫy tình” ngọt ngào mà cay đắng do chính vợ anh “giăng” ra.

Theo những gì mà anh kể, thì chắc chắn chuyện tình của vợ anh và gã nhân tình của cô ta đã có từ khá lâu rồi, từ cái ngày anh chưa hề quen biết cô ấy. Không hiểu vì lý do gì mà họ không đến được với nhau, để rồi cô ấy gặp và kết hôn với anh.

Thế nhưng họ chỉ “xa mặt” vào những quãng thời gian cô ấy ở bên anh, chứ không hề “cách lòng”. Bởi bằng chứng là hàng trăm tin nhắn tình cảm được họ kết nối với nhau còn lưu giữ trong cái sim điện thoại của cô ấy mà anh vô tình nhặt được trong khi dọn dẹp nhà cửa.

Họ vẫn lén lút gặp nhau mỗi khi có thể, và cũng chẳng ai khẳng định được rằng, “tác giả” của cái thai mà vợ anh đang mang là con của anh hay của gã nhân tình kia.

Cô ấy chính là đạo diễn và cũng là “diễn viên” xuất sắc nhất để vừa dàn dựng, vừa đóng vai chính, khiến cho anh – một chàng trai nhút nhát, ít va chạm đã nhanh chóng “sập bẫy tình” do cô ấy giăng ra.

Có thể gã nhân tình của cô ấy đã có vợ nên cô ấy cũng phải “hợp thức hoá” bằng đám cưới với anh để có cái tiếng là gái có chồng, nhằm che đậy cho mối quan hệ ngoài luồng đó của họ. Cô ta đã chủ động, rắp tâm để lừa anh ngay từ những ngày đầu, nên bây giờ chẳng có gì ân hận khi phải quyết định chia tay với người vợ mất nết này đâu anh ạ. Điều duy nhất là cái thai cô ấy đang mang, nhưng giờ chỉ có cô ấy mới biết chính xác ai là “tác giả”. 

Theo tôi, anh cứ để cô ấy sinh nở mẹ tròn con vuông đi vì đứa bé không hề có tội lỗi gì cả, rồi nhờ khoa học xác định. Nếu đúng là con anh, hãy bàn bạc và thoả thuận với cô ấy về cách nuôi dưỡng và dạy dỗ cháu.

Mong anh sẽ bình tĩnh và sáng suốt để vượt qua nỗi đau này.

MỚI - NÓNG