Tôi “sướng” khi vợ biết mà không thèm “xử” tội đi cặp bồ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đọc câu chuyện Bản “hợp đồng” lạ lùng giữa vợ và nhân tình của chồng của anh, tôi thấy anh “sướng” đấy chứ, thậm chí có thể nói là anh nằm trong số không nhiều những người đàn ông quá tốt số khi đi cặp bồ bị vợ phát hiện mà lại được “thoát án” một cách quá nhẹ nhàng như thế.

Nhưng chính vì cách xử sự quá nhẹ nhàng, quá có văn hóa ấy của vợ anh mà tôi nghĩ anh mới cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại về những việc mình đang làm. Tình yêu của anh với Thoan, cô kế toán trẻ trung có khuôn mặt ưa nhìn và đôi mắt hút hồn người ấy có thực sự là tình cảm bền lâu, là tình yêu xuất phát từ trái tim hay chỉ là những rung động nhất thời của cánh đàn ông thèm “đổi gió”?

Vợ anh, một giáo viên hiền hậu, đảm đang với hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn bây giờ có còn là gia đình, là tổ ấm đích thực của anh nữa không? Hay chỉ còn là nơi anh trở về để chu toàn bổn phận của một người chồng, người cha chứ không có bất kỳ mối liên hệ tình cảm yêu thương nào nữa?

Tôi cũng là một người đàn ông, cũng có gia đình và hơn anh vài tuổi thôi. Tôi hiểu những gì anh đang trải qua nhưng tôi nghĩ, “cơi nới” thì đơn giản, chứ “đập bỏ” là điều không hề dễ dàng đâu. 

Nhất là cái sự đập bỏ ấy có thể sẽ là sai lầm khiến ta ân hận, dằn vặt đến cuối cuộc đời này mà không bao giờ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm nữa. Mong anh hãy sáng suốt để quyết định cuộc đời của chính mình và hãy nghĩ đến tương lai của hai đứa trẻ do mình rứt ruột sinh ra, chúng không hề có lỗi gì để phải gánh chịu những thiệt thòi như thế.

MỚI - NÓNG