Tôi trăng hoa: Vợ cũ, vợ mới đồng lòng lên án!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tôi là con trai út của bố mẹ, trên tôi là anh trai và chị gái đã xây dựng gia đình. Các anh chị tôi đều sống yên ổn với mái ấm của mình, chỉ có tôi là lông bông mãi, yêu nhiều, chọn lựa nhiều, cuối cùng đến gần 30 tuổi tôi mới lấy vợ.

Thế nhưng có lẽ ông Trời bắt tôi gánh số “trăng hoa”, con gái đầu lòng được hơn 3 tuổi, thi tôi và vợ ra tòa ly hôn vì tôi có tình yêu mới. Vợ của tôi làm việc cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Em đôn hậu, sống chuẩn mực và ngay từ đầu đã bộc lộ quan điểm là sẽ không tha thứ nếu tôi trai gái, bồ bịch, phản bội vợ con. Vì vậy khi nghe tin tôi cặp bồ, em bình tĩnh đến mức lạnh lùng, em báo cáo với cha mẹ hai bên và viết đơn ly hôn ngay mà không cần nghe tôi trình bày.

Mà trình bày thế nào được khi Hoài, người tình mới của tôi lại đang mang bầu với tôi. Gia đình Hoài buộc tôi phải cưới em, còn bố mẹ tôi thì giận lắm, các cụ tuyên bố thẳng sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi giở thói “quất ngựa truy phong”. Vì sau khi ly hôn tôi về ở với bố mẹ, căn nhà tôi và vợ cũ cùng con gái ở trước kia thì để lại cho mẹ con cô ấy. Thật lòng mà nói, tôi không muốn ăn đời ở kiếp với Hoài, tôi chỉ tính chơi bời nọ kia thôi, nhưng dưới áp lực của gia đình Hoài và thái độ cứng rắn của bố mẹ tôi, tôi đành rước Hoài về làm vợ.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

Thời gian Hoài mang bầu nặng nề, sinh nở rồi nuôi con mọn, tôi như người bị buộc chân. Ngoài giờ đi làm ở công ty về, tôi dắt xe định ra khỏi nhà thì không bố mẹ tôi, sẽ là Hoài hỏi mà như tra rằng tôi đi đâu, làm gì, mấy giờ về… khiến tôi có muốn “cải thiện” bên ngoài cũng khó. Đến khi Hoài đi làm, con có người giúp việc lo, tôi như người được cởi trói, và nhu cầu “em út” lại trỗi dậy trong tôi. Lần này tôi “chết” một em trẻ, không xinh xắn nhưng ăn nói có duyên và em dành cho tôi nhiều cảm tình, khi tôi nói với em là tôi không hạnh phúc trong hôn nhân và đang tính chuyện bỏ vợ… Đang mê mẩn với tình mới thì không hiểu sao tin tôi một lần nữa phản bội vợ con lại bay đến tai cả vợ cũ lẫn vợ mới của tôi. Và càng không hiểu sao hai người đàn bà một từng là của tôi và một đang là của tôi lại kết thân với nhau, khi họ cùng xuất hiện một lúc trước mặt tôi và cô nhân tình mới đúng lúc chúng tôi vừa bước từ nhà nghỉ ra… Sau khi nghe hết lời cảnh báo của hai người vợ cũ và vợ mới, người tình trẻ trung duyên dáng của tôi cảm ơn họ và quay ngoắt đi luôn mà không hề cho tôi một lời từ biệt. Tôi biết khi trở về nhà sóng gió sẽ nổi lên trong gia đình, nhưng đã “trót dại” rồi tôi thấy thật khó để biện minh…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.