Trắng tay, mất cả đời con gái vì nghĩ kiếm tiền ở phố dễ dàng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Rõ ràng ở chốn phồn hoa vương giả không dành cho bạn. Tiếc rằng một số người ngoài nhìn vào cuộc sống của dân thành phố tưởng đó là thiên đường, tưởng chỉ cần quờ tay ra là lấy được tiền trong túi kẻ khác. Không dễ thế đâu bạn ạ, cái gì nó cũng có giá của nó đấy. 

Tôi nghĩ sau những gì trong câu chuyện bạn kể Tưởng “vớ” được thiếu gia, hóa ra gặp phải sở khanh lừa, bạn nên trở về với bố, mẹ, với công việc quen thuộc của mình là lao động để làm ra hạt thóc, củ khoai nuôi thân, phụ giúp gia đình. Theo tôi, làm giàu ở nơi chôn rau cắt rốn là phù hợp nhất với bạn đấy bạn ạ.

Rõ ràng ở chốn phồn hoa vương giả không dành cho bạn. Tiếc rằng một số người ngoài nhìn vào cuộc sống của dân thành phố tưởng đó là thiên đường, tưởng chỉ cần quờ tay ra là lấy được tiền trong túi kẻ khác. Không dễ thế đâu bạn ạ, cái gì nó cũng có giá của nó đấy. Chẳng ai cho không mình thứ gì đâu, ngoại trừ đó là bố mẹ, là người thân trong gia đình mình.

Không bỏ sức ra lao động chân chính thì đừng mong có sự đổi đời mà không phải trả giá đớn đau. Bạn đã mất cái quý giá của người con gái, mất luôn cả số tiền, vàng dành dụm bấy lâu nay cho kẻ sở khanh lừa đảo.

Mong rằng qua bài học này bạn biết rút kinh nghiệm cho bản thân để không bị vấp ngã lần nữa. Bạn cứ về quê đi, biết bao tấm gương của các bạn trẻ đã có cuộc sống bình yên, sung sướng, hạnh phúc trên chính mảnh đất họ đã sinh ra. Tự tin, mạnh mẽ lên bạn nhé, chúc bạn thành công. 

MỚI - NÓNG