'Tranh thủ' vợ ốm, chồng đưa bồ trẻ đi 'nâng cao tay nghề'

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Theo em, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng 'bồi dưỡng tay nghề' cho nhân viên trẻ trong quán cà phê chòi, chị chẳng có lí do nào để tha thứ cho người đàn ông mà chị gọi là chồng đó. 

Theo em, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng 'bồi dưỡng tay nghề' cho nhân viên trẻ trong quán cà phê chòi, chị chẳng có lí do nào để tha thứ cho người đàn ông mà chị gọi là chồng đó. Bởi nếu anh ấy nghiêm túc, thương yêu vợ, con thật lòng thì chẳng có chuyện anh ấy lợi dụng lúc chị ở nhà chăm con đau ốm để đi với gái trẻ như vậy đâu!

Mà nào phải chồng chị thiếu hiểu biết khi mà anh ấy đã là phó chủ nhiệm phụ trách một cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ về mây tre đan xuất khẩu có uy tín đúng không chị. Vậy quan hệ ngoại tình của chồng chị chỉ có thể đánh giá đó là bản chất thật của anh ấy, là lối sống bản năng có sẵn trong con người của anh ấy, chỉ chờ có dịp là chồng chị thể hiện thôi!

Bây giờ đằng nào thì chuyện cũng đã rồi, theo quan điểm của em là chị nên tỉnh táo để nhận rõ hành động của chồng chị xuất phát từ đâu để có quyết định đúng cho cuộc sống còn rất dài ở phía trước của chị và con gái.

Nếu thực sự chồng chị đã thay lòng, đổi dạ, coi chuyện bồ bịch, trai gái hơn vợ, con mình thì chị cứ mạnh dạn đưa đơn ra tòa chia tay với chồng chị đi.

Chị còn trẻ, có sức khỏe, có tay nghề vững trong công việc vì đã được đào tạo bài bản vì vậy chị cứ tự tin đi xin việc kiếm tiền nuôi mình, nuôi con chị ạ.

Thông cảm và chia sẻ cùng chị, chúc chị và cháu khỏe, gặp may mắn và an lành luôn chị nhé.

MỚI - NÓNG