TPO - Bởi xét một cách công bằng cô tự nguyện dâng hiến, tự nguyện “đưa mỡ vào miệng mèo” chứ có phải cậu trai trẻ nọ ép buộc, dụ dỗ gì cô đâu! Thôi cô à, mình làm, mình chịu, chỉ cần bây giờ cô đã biết mình sai ở đâu và có hướng sửa chữa là may mắn cho cô rồi đó.
Theo tôi, với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tưởng trai trẻ 'chung thân' với cuộc tình lắm tiền nhiều của, bà chủ không ngờ cái kết này, cô nhận cái kết đắng này là xứng đáng thôi. Cô không nên trách hoàn cảnh xô đẩy, hay trách người đàn ông kia đã lợi dụng tình cảm của cô để chiếm đoạt tiền bạc, của cải của cô nữa.
Bởi xét một cách công bằng cô tự nguyện dâng hiến, tự nguyện “đưa mỡ vào miệng mèo” chứ có phải cậu trai trẻ nọ ép buộc, dụ dỗ gì cô đâu! Thôi cô à, mình làm, mình chịu, chỉ cần bây giờ cô đã biết mình sai ở đâu và có hướng sửa chữa là may mắn cho cô rồi đó.
Vẫn biết số tiền cô mất cho trai là quá lớn, kể cả những ái ân, mặn nồng mà cô đã trao gửi cho kẻ xấu xa kia, song chuyện đã qua, tốt nhất cô mạnh dạn cho vào dĩ vãng, tỉnh táo rút cho mình bài học để không một lần nữa vướng vào hoàn cảnh trớ trêu như cũ là giải pháp tích cực, hợp tình, hợp lí với cô lúc này. Tiền mất sẽ làm để có lại, tình đã trao gửi vào chỗ nhầm lẫn cũng sẽ khắc phục được miễn sao cô mạnh mẽ, nghị lực vượt qua chính mình.
Mong cô gặp may mắn và thành công cố nhé. Rất vui nếu nhận được tin tốt lành từ cô một ngày không xa nữa.

Chồng nói thế không lẽ lại bắt bẻ, lại không tin chồng? Tuy vậy tôi cứ lấn cấn trong lòng bởi Ngân là gái quê mà thời trang sành điệu, áo, váy có phần khêu gợi. Mỗi lần có mặt Nguyên, Ngân đều không giấu nổi tình cảm qua cử chỉ chăm sóc, qua ánh mắt đưa đẩy mời chào.

Đằng này chị toàn bỏ ngỏ cửa nhà mình, lại tạo điều kiện như kiểu vẽ đường cho hươu chạy thì làm gì cô gái kia chẳng tự do mà “đánh gục” chồng chị”?

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bà chủ giàu có cô đơn và 'chiêu độc' khiến trai trẻ làm thuê 'dính chặt trong lưới tình', cháu không nên âm thầm chấp nhận lời đề nghị của cô chủ giàu có đó để rồi gắn bó với người đàn bà lớn tuổi không tồn tại tình yêu mà chỉ vì một cuộc trao đổi tiền – tình như vậy.

Tôi không ngờ hôn nhân của tôi và chồng lại kết thúc sớm như thế! Mất hai năm tìm hiểu, yêu thương vậy mà cưới nhau chưa kịp làm lễ kỷ niệm trọn năm mặn nồng chúng tôi đã đường ai nấy đi.

Mà lạ như có sự sắp đặt trước, vào dịp chồng tôi ở nhà là Ngoan lại bị một chứng bệnh nào đó? Nhẹ là Ngoan kêu đau đầu, chóng mặt, phải cảm, nhờ chồng tôi nấu cho nồi nước lá xông, nặng thì rên hừ hừ kêu nóng sốt nhờ chồng tôi mua thuốc rồi nấu cho nồi cháo…