Đọc câu chuyện "Trả giá vì ngoại tình với bạn thân của chồng" tôi thấy rõ ràng là cô tự bóp chết cuộc hôn nhân tốt đẹp của mình với một người chồng hết lòng yêu thương, chiều chuộng vợ.
Bây giờ có day dứt, khổ sở, ân hận đến bao nhiêu thì sự việc cũng đã xảy ra, chồng cô đã có quyết định li hôn và không muốn nhìn thấy cô trong ngôi nhà của anh ấy nữa. Không cần nói, không cần phân tích nhiều, chắc chắn tự bản thân cô cũng cảm nhận không còn gì để níu kéo, để hàn gắn cuộc tình của vợ chồng cô nữa.
Chi bằng thay vì ngồi đó sướt mướt với câu cửa miệng là “biết thế mình đã không làm” thì cô nên chấp nhận sự thật, rời khỏi nhà chồng, tránh những tổn thương tiếp theo cho chồng cô vì nếu không kìm chế được mà xảy ra cãi vã hay chồng cô có hành động quá đáng xúc phạm đến thân thể cô thì sự việc sẽ càng thêm rắc rối, thêm phức tạp khó gỡ cô ạ.
Là tôi đề phòng cho chắc, chứ theo cách hành xử của chồng cô từ khi phát hiện cô ngoại tình với bạn thân anh ấy đến lúc chấm dứt hôn nhân, chồng cô là người quá đàng hoàng, tử tế. cô phải cảm ơn ông Trời vì đã cho cô có thời gian gần 2 năm nay bên một người đàn ông tốt như vậy.
Nói thật lòng tôi thấy chồng cô dọn sẵn con đường cho cô rời khỏi nhà anh ấy là hoàn toàn xứng đáng. Cô đáng phải chịu sự trừng phạt của chồng mà không có quyền khiếu nại, kêu ca.
Chuyện không tốt đẹp này cũng đã có hồi kết, mong rằng qua sự việc này cô biết rút ra bài học để tự răn mình. Nếu sau này có phúc tìm được một bờ vai để tựa, thì cô nên biết sống cho đúng nghĩa làm vợ của mình, đừng vì lối sống buông thả, bản năng mà mắc lại sai lầm như bây giờ nữa cô nhé.