Tự tay tôi ký vào hợp đồng giết chết đời trai

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Anh còn trẻ, tương lai còn ở phía trước, nếu không có can đảm rời xa ngôi nhà của chủ, mà ở đó anh chỉ là người làm thuê, là chồng hờ để làm đẹp mặt nhà chủ, thì suốt cuộc đời này anh mãi mãi chỉ là người đóng thế và lúc nào không cần anh nữa họ sẵn sàng phế bỏ anh thôi.

Tôi biết sau những gì xảy ra trong câu chuyện "Kết đắng cho trai tân chấp nhận vào vai chồng hờ để đổi đời", thì bây giờ anh đang tự dằn vặt bản thân vì ham đổi đời mà kí vào cái hợp đồng giết chết đời trai của mình như vậy.

Nhưng thôi anh ạ, dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra, giấy trắng, mực đen, lại có cả đám cưới nên không thể dễ dàng thay đổi ngay được. Theo tôi anh nên giữ bình tĩnh chờ có cơ hội thuận lợi thì trình bày nỗi lòng ân hận của mình với ông, bà chủ để được tự do.

Anh còn trẻ, tương lai còn ở phía trước, nếu không có can đảm rời xa ngôi nhà của chủ, mà ở đó anh chỉ là người làm thuê, là chồng hờ để làm đẹp mặt nhà chủ, thì suốt cuộc đời này anh mãi mãi chỉ là người đóng thế và lúc nào không cần anh nữa họ sẵn sàng phế bỏ anh thôi.

Với sức khỏe hơn người, với mong ước có được cuộc sống đầy đủ, yên ấm tôi nghĩ anh không khó để kiếm được việc làm cho thu nhập chính đáng, lương thiện bằng bàn tay của anh. Đừng chần chừ, tiếc nuối cái nơi không dành cho mình đó, mong sẽ sớm nhận được kết quả tốt đẹp từ anh, chúc anh may mắn. 

MỚI - NÓNG