Vẫn phải "nồng nàn yêu thương" dù phát hiện chồng đang ngoại tình

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Theo tôi, chị hãy cố gắng bình tĩnh để giấu nhẹm câu chuyện này đi, cứ coi như chị chưa hề hay biết gì về việc chồng mình đã lừa dối để hợp thức hoá đứa con riêng của anh ta và cô nhân tình kia. Chị không việc gì phải làm ầm ĩ lên để rồi mất chồng vào tay người đàn bà khác, chị ạ.

Theo tôi, chị hãy cố gắng bình tĩnh để giấu nhẹm câu chuyện Cay đắng phát hiện màn kịch “mang thai hộ” của chồng này đi, cứ coi như chị chưa hề hay biết gì về việc chồng mình đã lừa dối để hợp thức hoá đứa con riêng của anh ta và cô nhân tình kia. Chị cứ chăm sóc, yêu thương chồng bình thường như mọi ngày, không việc gì phải làm ầm ĩ lên để rồi mất chồng vào tay người đàn bà khác, chị ạ.

Tôi nghĩ có lẽ chồng chị cũng có những nỗi khổ riêng của anh ấy khi quyết định giấu chị để có con với cô gái kia mà không theo đúng “lộ trình” đã được hai vợ chồng chị bàn bạc trước đó là đi thụ tinh nhân tạo rồi tìm người mang thai hộ.

Có thể áp lực tâm lý về việc có được một đứa con quá lớn vì thời gian hai vợ chồng chị cưới nhau cũng đã khá lâu, cộng với việc chưa đủ sự tin tưởng vào những tiến bộ của y học, sợ những rủi ro có thể xảy đến trong quá trình thụ tinh khiến anh ấy chọn cách để đứa trẻ sinh ra được tự nhiên nhất.

Theo tôi chồng chị vẫn còn rất yêu thương chị, thế nên anh ấy mới chọn cách giấu chị, âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Nếu như “cạn tình” và muốn đẩy chị ra khỏi cuộc đời anh ấy như ý kiến của một độc giả trước đó, tôi nghĩ chẳng bao giờ anh ấy phải “chờ đợi” lâu đến như thế. Khi chị đã bị khuyết tật bộ phận sinh sản với những kết quả rõ ràng từ bệnh viện, chồng chị hoàn toàn có thể đề nghị chị việc ly hôn để anh ấy đi tìm hạnh phúc mới, tìm một người phụ nữ có thể thực hiện thiên chức làm mẹ, sinh cho anh ấy những đứa con.

Nhưng anh ấy đã không làm như thế, anh ấy đã ở bên chị, động viên và chia sẻ với chị những thiệt thòi của số phận, và cũng chính anh ấy đã đưa ra ý định tìm kiếm một đứa con theo cách nhờ y học can thiệp.

Giờ chị hãy cố gắng để xem “hồi kết” của câu chuyện này như thế nào, rồi sau đó hãy đưa ra quyết định cũng chưa muộn đâu chị ạ. Có thể vì lý do "tâm lý”, anh ấy phải thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến người phụ nữ định nhờ mang thai hộ đứa con cho vợ chồng chị, rồi từ đó họ mới phát sinh tình cảm và dẫn đến kết quả kia. Đứa con là điều anh ấy mong mỏi nhất trong thời điểm hiện tại, nhưng thực sự trong trái tim anh ấy, vẫn là chị và tình yêu thương dành cho chị.

Nếu đủ lòng vị tha và tình yêu với chồng, chị có thể nhận nuôi đứa trẻ đó, dù sao thì đứa trẻ cũng có dòng máu của chồng chị trong đó, và khi được chị chăm sóc, yêu thương, nó cũng sẽ coi chị như mẹ ruột của mình.

Còn nếu khi đứa trẻ đã sinh ra đời, chồng chị không còn yêu thương chị mà quyết tâm mang đến một danh phận cho mẹ con đứa trẻ, thì khi ấy chị chẳng còn lý do gì để ở lại gia đình đó nữa. Chúc chị may mắn và sớm tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.

MỚI - NÓNG