Vợ bỏ tiền “mua” tôi để làm bình phong che chắn cho chuyện ngoại tình

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Nhưng đúng là đời chẳng ai học được chữ ngờ, phải không anh? Giờ thì cô vợ quá “tử tế” ấy đã hiện nguyên hình, đã lộ rõ bản chất bán – mua đằng sau những việc tưởng như tốt đẹp mà cô ấy đã làm cho gia đình anh.

Đọc những lời tâm sự của anh trong câu chuyện "Ngậm đắng nuốt cay “thoả hiệp” cho vợ ngoại tình", thật lòng tôi thấy giận anh quá. Tại sao anh lại phải chấp nhận “bán rẻ” đời trai, bán rẻ cuộc sống của mình như thế chứ? Làm ăn không suôn sẻ, nợ nần thì rồi tìm cách tháo gỡ dần dần, có thúc bách đến mấy thì sớm muộn cũng tìm ra cách gỡ. Tôi biết khi yêu và quyết định đám cưới với cô ấy, anh không hề nghĩ đến việc lợi dụng gia sản của nhà vợ để “đào mỏ” mong kiếm tiền trả cho món nợ làm ăn thua lỗ của mình.

Vợ anh, cô tiểu thư con nhà giàu có ấy đã tự nguyện cùng anh chung tay gánh vác cuộc sống gia đình và đứng ra trả nợ cho chồng mình ngay trước ngày cưới. Đấy chính là nghĩa cử khiến anh ngoài tình yêu còn có cả lòng biết ơn với vợ.

Nếu như không có câu chuyện ngoại tình của cô ấy bị bại lộ, thì tôi cũng như trăm nghìn người đọc khác khi đọc câu chuyện của anh, sẽ luôn thấy mừng cho anh rằng sau những thăng trầm của số phận, anh đã may mắn gặp được một người vợ quá tốt, quá tử tế.

Nhưng đúng là đời chẳng ai học được chữ ngờ, phải không anh? Giờ thì cô vợ quá “tử tế” ấy đã hiện nguyên hình, đã lộ rõ bản chất bán – mua đằng sau những việc tưởng như tốt đẹp mà cô ấy đã làm cho gia đình anh. Cô ấy cần anh không phải với tư cách một người chồng, mà là cần một tấm bình phong để che chắn cho việc ngoại tình của cô ấy, để cô ấy có thể tự do đi lại, quan hệ với người tình của mình.

Cay đắng nhưng phải dũng cảm mà dứt bỏ đi thôi, anh ạ, bởi cuộc sống không tình yêu đã khổ, nay lại sống để làm bù nhìn cho vợ mình đi với người đàn ông khác thì chẳng còn nỗi nhục nào lớn hơn nữa đâu. Chuyện nợ nần tiền bạc anh hãy thẳng thắn nói chuyện với vợ mình, rằng cô ấy để cho anh thời gian để anh tìm kiếm công việc và thu nhập để trả dần cho cô ấy. Còn chuyện tình cảm thì phải hết sức dũng cảm mà cắt đứt đi, anh ạ. Mong anh sáng suốt để quyết định hướng đi cho cuộc đời mình.

MỚI - NÓNG