Vợ điếng người biết sự thật mỗi lần mình vắng nhà đi làm đêm
TPO - Tôi tin rằng chị còn đủ tỉnh táo để không tin lời biện minh vô lý của chồng, rồi bỏ qua lỗi lầm của chồng một cách dễ dàng, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ bận ca đêm, chồng buồn nên 'giải khuây' cùng gái quán bia ôm.

Vợ bận ca đêm, chồng buồn nên 'giải khuây' cùng gái quán bia ôm
'Yêu' osin trẻ ngay trong nhà, chồng sụt sùi xin tha thứ vì lý do này
Bồ bịch với hàng xóm trẻ đẹp, khi bại lộ chồng 'phủi' hết tội sang 'đối tác'
Gần 60 tuổi, giám đốc xây dựng 'sảy chân' rồi 'chìm' luôn vì gái quán bia ôm
Đưa bồ nhí cùng con riêng về nhà, chồng còn kèm theo yêu cầu lạ đời này cho vợ
Tôi tin rằng chị còn đủ tỉnh táo để không tin lời biện minh vô lý của chồng, rồi bỏ qua lỗi lầm của chồng một cách dễ dàng, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ bận ca đêm, chồng buồn nên 'giải khuây' cùng gái quán bia ôm.
Chẳng có hoàn cảnh nào xô đẩy chồng chị để rồi anh ấy tìm đến gái quán bia ôm "giải khuây" khi chị phải đi làm ca đêm đâu chị ạ. Chị cứ nhìn xung quanh mình đi, biết bao cặp vợ, chồng cũng có lịch làm việc ca kíp như gia đình chị, không lẽ cứ vợ vắng nhà là chồng đổ đốn, hư thân mất nết như vậy? Nguyên nhân để có cái kết đắng này với hạnh phúc của vợ, chồng chị theo tôi bắt nguồn từ nối sống bản năng của chồng chị mà thôi.
Nếu còn tìm cảm với chồng, còn muốn cùng chồng đi đến cuối cuộc đời thì chị nên tìm cách níu giữ. Vợ, chồng chị có yêu, có cưới, thay vì đưa nhau ra toà đường ai nấy đi, tôi khuyên chị bình tĩnh, cố gắng tháo gỡ từng nút thắt một để có được giải pháp hợp lý chị nhé.
Còn đặt trường hợp chồng chị chọn lối sống buông thả, chỉ đầu môi chót lưỡi để chạy tội lúc này rồi sau đâu lại hoàn đấy thì chắc không cần tư vấn chị cũng biết mình phải hành động như thế nào cho hiện tại và tương lai còn ở phía trước của mình.
Lẽ phải thuộc về chị, chỉ cần chị quyết đoán, sáng suốt sẽ thành công thôi chị ạ.
Chúc chị luôn khoẻ và may mắn.
Chẳng có hoàn cảnh nào xô đẩy chồng chị để rồi anh ấy tìm đến gái quán bia ôm "giải khuây" khi chị phải đi làm ca đêm đâu chị ạ. Chị cứ nhìn xung quanh mình đi, biết bao cặp vợ, chồng cũng có lịch làm việc ca kíp như gia đình chị, không lẽ cứ vợ vắng nhà là chồng đổ đốn, hư thân mất nết như vậy? Nguyên nhân để có cái kết đắng này với hạnh phúc của vợ, chồng chị theo tôi bắt nguồn từ nối sống bản năng của chồng chị mà thôi.
Nếu còn tìm cảm với chồng, còn muốn cùng chồng đi đến cuối cuộc đời thì chị nên tìm cách níu giữ. Vợ, chồng chị có yêu, có cưới, thay vì đưa nhau ra toà đường ai nấy đi, tôi khuyên chị bình tĩnh, cố gắng tháo gỡ từng nút thắt một để có được giải pháp hợp lý chị nhé.
Còn đặt trường hợp chồng chị chọn lối sống buông thả, chỉ đầu môi chót lưỡi để chạy tội lúc này rồi sau đâu lại hoàn đấy thì chắc không cần tư vấn chị cũng biết mình phải hành động như thế nào cho hiện tại và tương lai còn ở phía trước của mình.
Lẽ phải thuộc về chị, chỉ cần chị quyết đoán, sáng suốt sẽ thành công thôi chị ạ.
Chúc chị luôn khoẻ và may mắn.
Cùng chuyên mục

Mẫu đất tại gia đình có 3 trẻ chết chứa khuẩn Whitmore

Tưởng cưới đến nơi, nào ngờ chia tay vì lý do 'chẳng giống ai'

Ngâm chân nước nóng: Cực tốt và cực độc, biết mà tránh kẻo ân hận mấy cũng muộn

Những món đồ cũ không nên chứa trong nhà vì vừa gây bệnh vừa xui xẻo 'đại hung'

Vợ cay đắng biết sự thật về 'món quà' chồng nhận được từ 'gái làng chơi'

Mẹ chồng 'đánh đố' con dâu với tiền ăn 100 nghìn/ngày ngon, bổ, rẻ

Mắt bị giật: Điềm báo may rủi hay cảnh báo bạn đang mắc bệnh nguy hiểm?

Tưởng cưới đến nơi, nào ngờ chia tay vì lý do 'chẳng giống ai'
Tưởng cưới đến nơi, nào ngờ chia tay vì lý do 'chẳng giống ai'