Vỡ mộng cay đắng với người chồng “trên cả tuyệt vời“

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chị có cần phải đau khổ, phải nhịn nhục để níu giữ một người chồng vì nghe lời bố mẹ, bỏ rơi người yêu cũ của mình, trong lúc cô ấy bụng mang dạ chửa với lí do nhà cô ấy không môn đăng hộ đối với gia đình anh ta không?

Đọc câu chuyện "Đầy tháng con tôi, tình cũ của chồng đưa con trai đến nhận cha", tôi thấy chị có cần phải đau khổ, phải nhịn nhục để níu giữ một người chồng vì nghe lời bố mẹ, bỏ rơi người yêu cũ của mình, trong lúc cô ấy bụng mang dạ chửa với lí do nhà cô ấy không môn đăng hộ đối với gia đình anh ta không?

Thôi chị ạ, chị hãy quên ngay cái con người bề ngoài thì đạo đức, yêu vợ, thương con mà bên trong thì coi trọng đồng tiền, coi trọng của cải hơn giọt máu mình tạo ra ấy. Chị cũng chẳng cần phải lo lắng làm gì, bởi nếu chị có chia tay anh ta, thì với trình độ bằng cấp và công việc cho thu nhập tốt ở công ty, chị vẫn thừa sức lo cho cuộc sống của chị và cháu bé.

Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân với chồng là tùy chị lựa chọn, có thể đợi đến lúc cháu bé cứng cáp, cũng có thể quyết định ngay hôm nay, ngày mai.

Thiết nghĩ dư luận cũng không chê trách gì chị, nên chị cứ bình tĩnh mà làm theo suy nghĩ của mình. Qua việc này, rõ ràng chồng chị không còn xứng đáng với tình yêu, với sự tôn trọng, ngưỡng mộ của chị đối với anh ấy nữa.

Bởi nếu anh ấy là người đàng hoàng thì trước khi đến với chị, anh ấy phải cho chị biết quá khứ của những mối tình anh ấy đã trải qua chứ. Đằng này anh ấy cố tình giấu diếm để đến nỗi bây giờ tự nhiên chị và con gái cũng phải liên lụy, phải dở dang. Cho dù có giải quyết thế ào thì chị cũng nên ưu tiên điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của con gái mình chị nhé. Chúc mẹ con chị luôn khỏe. 

MỚI - NÓNG