Vợ suốt ngày nằm mơ tôi ngoại tình

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi rất chung thủy, rất yêu vợ và chưa bao giờ có ý định sẽ phản bội lại cô ấy. Nhưng chẳng hiểu sao cô ấy không tin tưởng tôi…

Tôi 32 tuổi, vợ tôi bằng tuổi. Trước khi yêu và cưới cô ấy, tôi có yêu một người kém tôi vài tuổi, chúng tôi đã có thời gian sống thử với nhau, nhưng gia đình tôi không chấp nhận nên hai đứa chia tay.

Chia tay một thời gian thì tôi gặp và yêu vợ tôi, cô ấy được gia đình tôi yêu quý, chấp nhận nên sau một năm tìm hiểu thì chúng tôi làm đám cưới, tôi giấu vợ chuyện đã từng sống thử với người cũ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà sau khi cưới về một thời gian thì cô ấy biết chuyện tôi đã từng sống thử, cô ấy rất giận. Đã có thời gian đòi chia tay với tôi chỉ vì nghĩ tôi chỉ yêu người cũ chứ không yêu cô ấy.

Đến nay chúng tôi đã cưới nhau được 7 năm, có với nhau 2 đứa con, từ khi gặp và yêu cô ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cô ấy để đến với một người nào khác.

Vì không chỉ xinh đẹp, dịu dàng, chu đáo với mọi người, có công việc và thu nhập ổn định, vợ tôi còn rất biết điều, biết sống và được bố mẹ, anh em nhà tôi yêu quý, nể trọng.

Nhưng chẳng hiểu sao vợ không bao giờ tin tôi, cô ấy lúc nào cũng nghĩ tôi không thật lòng yêu cô ấy, lấy cô ấy chỉ vì cô ấy có những ưu điểm như trên, tôi đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai cô ấy cũng phải hỏi rất kỹ càng.

Đi làm về là cô ấy xem điện thoại, tìm cuộc gọi đến gọi đi, tin nhắn zalo, facebok, lục ví của tôi để xem có gì lạ. Để chứng minh mình chẳng có gì giấu giếm nên tôi cứ kệ để cô ấy muốn làm gì thì làm, tôi công khai tất cả mối quan hệ với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chẳng yên tâm, chẳng tin tôi.

Đêm nằm ngủ cạnh chồng mà cô ấy thường xuyên nằm mơ tôi đi ngoại tình, có hôm nửa đêm cô ấy mở ngủ khóc thút thít, tôi nằm cạnh lay mãi cô ấy mới dậy, hỏi có chuyện gì thì cô ấy vằn mắt lên nói tôi đi ngoại tình, bỏ rơi mẹ con cô ấy, cô ấy biết chuyện nên gào thét. Rồi cô áy trách móc tôi tệ bạc.

Những giấc mơ tương tự vẫn liên tục diễn ra, tôi không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần cô ấy khóc vì trong giấc mơ thấy tôi đi cùng người đàn bà khác bỏ mẹ con cô ấy rồi nữa.

Thấy vợ như vậy tôi lại càng cảm thấy yêu và thương vợ nhiều hơn, nhưng chẳng biết phải làm như thế nào để cô ấy tin và yên tâm rằng cô ấy không phải là người phụ nữ đầu tiên trong đời tôi nhưng chắc chắn cô ấy sẽ là người phụ nữ cuối cùng tôi muốn được yêu thương, gắn bó suốt cuộc đời.

Theo Theo Báo Đất Việt
MỚI - NÓNG