Vợ vượt cạn một mình vì chồng “bận” ôm bồ vào khách sạn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đường đông xe taxi phải đi chậm, bỗng cô em họ ấp úng kéo tay tôi, chỉ cho tôi thấy chồng tôi đang dìu một cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải đi vào khách sạn bên kia đường…

Tôi quen anh qua facebook, từ tình ảo ra tình thật, chúng tôi nhanh chóng nói lời yêu và cũng nhanh chóng tổ chức đám cưới vì tôi trót mang thai gần 3 tháng…

Bỏ qua thời gian tìm hiểu nên tôi thật sự thất vọng khi về làm vợ anh, bởi khi đó mới biết anh chẳng có nghề ngỗng gì cho ra hồn, chủ yếu là sống cùng bố mẹ, ăn bám vào đồng lương của hai cụ mặc dù anh đã bước sang tuổi 30, chứ không phải anh là kĩ sư tin học như anh từng khoe với tôi khi chúng tôi quen nhau.

Vỡ mộng và lo lắng bởi tôi chỉ là nhân viên tiếp thị cho một công ty mỹ phẩm tư nhân, lương không đủ tiêu xài cho bản thân lấy đâu ra gánh thêm chồng, rồi còn lo cho đứa con sắp chào đời nữa.

 Mang băn khoăn  tâm sự cùng chồng, lần nào anh cũng xoa dịu tôi bằng cử chỉ âu yếm đặt tay lên bụng tôi, nói cho con mà cũng là cho tôi yên lòng rằng anh sẽ cố gắng tìm việc làm để có thu nhập lo cho cả 2 mẹ con…

Thế nhưng chuyện anh hứa cứ lặp đi lặp lại mãi. Tôi mỏi mòn trong hi vọng và chờ đợi mà vẫn thấy anh rong chơi, vẫn chẳng nhận được từ tay chồng đồng xu, cắc bạc nào.

Đã có lần xong việc sớm tôi ghé về nhà mà không báo trước nên nghe trọn cuộc nói chuyện của mẹ con anh. Mẹ anh lớn giọng trách mắng anh rằng anh là người đàn ông to xác, chẳng được tích sự gì, suốt ngày đua bạn, đua bè ăn chơi đàn đúm rồi ngửa tay ra xin bố mẹ tiền xài mà không biết ngượng. Bà còn bực lây sang chuyện chúng tôi thiếu cân nhắc suy nghĩ, quan hệ để lại hậu quả phải cưới trong lúc tất cả đều chưa sẵn sàng…

Tôi cũng thấy mình sai nhưng đã lỡ rồi, còn không biết tâm trạng chồng lúc ấy thế nào có hối hận không mà hôm sau thấy anh vẫn chứng nào tật nấy. Có đồng tiền trong túi là anh đi tối ngày, có khi qua đêm ở đâu đó cũng chẳng thèm báo về cho bố mẹ hay vợ một tiếng.

Mấy tháng tôi bầu to sắp sinh, anh về đến nhà là vác gối ra phòng khách ngủ với lí do giữ bình yên cho vợ con? Biết là cận kề ngày dự sinh của bác sĩ nhưng tôi vẫn gắng đi làm để có thêm ít tiền lo cho con.

Chiều qua đi làm về tôi bụng đau liên hồi như muốn sinh, gọi điện cho chồng thì anh tắt máy, tôi phải nhờ cô em họ làm công nhân may gần đó đưa đến bệnh viện.

Đường đông xe taxi phải đi chậm, bỗng cô em họ ấp úng kéo tay tôi, chỉ cho tôi thấy chồng tôi đang dìu một cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải đi vào khách sạn bên kia đường…

Ôm đứa con gái còn đỏ hỏn trên tay, nước mắt tôi lăn dài trên má, nghĩ đến câu của mẹ đẻ khuyên tôi, khi tôi vội vã nhận lời yêu anh:” con phải suy nghĩ cho thật kĩ, phận đàn bà 12 bến nước, trong nhờ, đục chịu con ạ…” mà đắng cả lòng…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.