TPO - Tưởng rằng mật ngọt của hạnh phúc sẽ luôn đong đầy, nào ngờ tôi cay đắng phát hiện ra cô vợ trẻ, đẹp lấy tôi làm tấm bình phong để che cho cái nghề 'gái gọi' của mình.
TPO - Đã bị chồng phản bội, đến khi đi bước nữa thì lại gặp ngay phải tình trẻ Sở Khanh, cuộc đời đúng là quá nghiệt ngã với cuộc đời của người đàn bà giỏi giang và xinh đẹp như cháu.
TPO - Trả ơn đâu phải đồng nghĩa với việc yêu thương, trao cả tiền, của, cả cái quý giá ngàn vàng của người con gái khi mà chị chằng biết gì về nhân thân, về quê quán của họ?
TPO - Tôi thông cảm vô cùng cho sai lầm của chị khi nóng vội trao trái tim mình cho cậu trai trẻ làm thuê để rồi mất cả tình lẫn tiền một cách đau đớn như thế.
TPO - Tiền của đã cho trai đừng nghĩ đến việc lấy lại, còn cái quý giá nhất cuộc đời người phụ nữ cũng đã mất vì lòng tin yêu trao gửi nhầm kẻ Sở Khanh.
TPO - Vậy mà cuối cùng tôi nhận cái kết đắng ngắt khi cách đây 1 tháng người tình của tôi đã biến mất cùng với chiếc xe chở đầy hàng thời trang đắt tiền và đời con gái của tôi.
TPO - Tôi chẳng tiếc tiền để cậu trai tiêu xài thoải mái, tôi mua xe máy xịn, quần áo hàng hiệu, đồng hồ hợp mốt và chiều chuộng hết lòng để giữ tình trẻ bên mình.
TPO - Đừng mơ đổi đời bằng đồng tiền trong túi người khác, nhất là đổi đời bằng sức vóc trai trẻ đem ra phục vụ những người đàn bà thừa tiền khát tình thì hậu quả ê chề là điều khó tránh khỏi.
TPO - Có thể do chồng cháu còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, lại gặp cô gái thiếu đứng đắn, cố tình mồi chài trong khi cháu lại hay vắng nhà vì phải làm ca đêm nên chồng cháu sa ngã.
TPO - Chuyện không hay trong câu chuyện Vị đắng của ly rượu bà chủ đa tình 'mời' trai trẻ làm thuê, theo bác cháu nên cho vào quá khứ sau khi đã có được bài học tự răn mình.
TPO - Mới quen chưa được bao lâu anh ấy đã cung phụng tiền bạc cho gái, lại còn nhân dịp vợ đi làm ca đêm dẫn cô ta về tận nhà để mèo mả gà đồng thì không còn lời nào để bình luận nữa.
TPO - Còn chuyện đối với cô gái trẻ kia, chị cũng không nên đôi co, to tiếng làm gì, vì nghề của cô ấy như thế, sai là chồng mình sai, là do anh ấy tự 'đâm đầu' vào cung phụng tiền bạc, quan hệ với cô ta.
TPO - Nếu anh không 'bật đèn xanh' những lần bà chủ cố tình đụng chạm vào cơ thể anh thì làm sao bà chủ có cơ hội để lấn tới, để biến anh thành 'trai gọi' cho riêng mình?
TPO - Chuyện ngoại tình với hàng xóm là khó xử nhất trong gia đình, bởi "đối tác" của chồng hoặc vợ ở sát vách nhà, ra đụng vào chạm, có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể ngăn được khi “lửa đã gần rơm”.
TPO - Tôi đứng như trời trồng khi tận mắt chứng kiến chồng tôi và cô gái trẻ quấn lấy nhau ngay trên giường ngủ của mình. Văn lắp bắp thanh minh rằng do cô gái hay mặc đồ gợi cảm ra hóng gió đêm muộn khiến chồng khó kiềm chế!
TPO - Chồng chị trăng hoa, ngoại tình không phải mới đây mà đã từ lâu rồi. Chỉ có điều anh ấy khéo lấy lí do đi khám bệnh để che mắt chị, còn chị thì quá tin chồng, không cảnh giác nên bị chồng dễ dàng qua mặt như vậy.
TPO - Không biết anh có tin vợ vô tội như lời cô ấy thanh minh, khi anh chứng kiến cảnh vợ ra khỏi nhà anh hàng xóm giữa đêm khuya trong lúc anh đi làm ở công ty hay không?
TPO - Một khi anh ta không còn coi vợ, con là gia đình, là tổ ấm nữa thì hôm nay chị giữ được anh ấy ở nhà, nhất định ngày mai anh ấy sẽ tìm mọi lí do để đến với người tình mà anh ấy đã chọn.
TPO - Tôi xin nghỉ làm trở về nhà đã quá nửa đêm nhưng tá hỏa khi thấy cửa nhà khóa ngoài, lo lắng vợ gặp chuyện chẳng lành tôi lấy điện thoại gọi, mãi một lúc lâu mới thấy em bước ra từ nhà anh hàng xóm…
TPO - Tôi rất thông cảm và hiểu tâm trạng của chị khi phải tận mắt nhìn thấy bằng chứng về sự phản bội của người đàn ông mà bấy lâu nay mình hết lòng tin tưởng, yêu thương và trân trọng.
TPO - Vĩnh không phải đến thầy lang bốc thuốc đau dạ dày mà anh đang say sưa, tình tứ, ôm eo một cô gái rất trẻ, rất sành điệu vào nhà nghỉ bên kia đường...
TPO - Có hay không việc anh ấy giả vờ xuống nước để chị thuận tình nuôi dưỡng bé, chia sẻ tài sản của chị cho con riêng của anh ấy, rồi sau khi đã đạt được ý đồ sẽ chia tay chị?
TPO - Nhận con riêng của chồng còn hơn nhận một trẻ khác không có quan hệ ruột thịt gì với ai trong gia đình chị, vừa giữ được chồng, vừa có được con, chị ạ.
TPO - Việc cần làm bây giờ là chị cần tỉnh táo, mạnh mẽ để tìm ra giải pháp hợp tình, hợp lí níu kéo hạnh phúc hôn nhân, để giữ trọn mái ấm của mình trước kẻ thứ 3 xấu xa đó.
TPO - Tôi không có ý định bênh vực hay thanh minh cho chồng chị khi mà chị đã tận mắt chứng kiến cảnh chồng cùng cô thư kí trẻ, đẹp tình tứ đi vào khách sạn.
TPO - Anh bảo tình yêu của anh là tôi, người anh muốn chung sống suốt đời là tôi, còn cô gái kia chỉ là 'giải pháp tình thế' vì tôi vô sinh. Anh khẩn cầu tôi đồng ý đón đứa trẻ về nhà nuôi dưỡng...