TPO - Cơn ghen bốc lên mờ mắt, mờ cả lí trí tôi dẫm nát bó hoa mùng sinh nhật Sương và điện thoại không ngớt lời buộc tội em phản bội tôi, ngoại tình với trai trẻ…
TPO - Anh ta có muốn lấp liếm, muốn thanh minh, bao biện kiểu gì thì chắc cháu cũng thừa biết bản chất thật của câu chuyện khi mà chính mắt cháu chứng kiến cảnh chồng tình tứ đưa gái trẻ vào nhà nghỉ.
TPO - Tôi không biết sau khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình chở gái vào nhà nghỉ với lí do bao biện không thể tin nổi là tránh mưa đó thì chị giải quyết ra sao?
TPO - Người con gái lừa tình cháu để ẵm đi một số tiền lớn ấy đã lên xe hoa cùng chồng trẻ tận trong Sài Gòn, cháu có vào để làm rõ chuyện thì chứng cứ đâu mà đôi co, mà kiện tụng?
TPO - Nghĩ ra cái lí do chở gái vào nhà nghỉ để ...tránh mưa không phải ai cũng làm được đâu. Tuy vậy tôi nghĩ chắc chị đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật sau màn dàn dựng dối trá, trơ trẽn đó của chồng mình?
TPO - Nếu anh tỉnh táo để có thời gian mà tìm hiểu một nửa kia của mình thì đâu đến nỗi sập bẫy, bị lừa một cách cay đắng như trong câu chuyện Sập bẫy vì ham gái 'hương đồng, gió nội'
TPO - Người đàn bà làm chồng chị si mê, quên vợ, quên con lại ở ngay sát vách nhà chị, một bước là 2 kẻ mèo mả gà đồng ấy sẽ gặp gỡ, hẹn hò nhau mà chị khó ngăn được.
TPO - Anh đủ để khôn ngoan, nếu không muốn nói là lọc lõi khi có bề dày 'thành tích' trong tình trường. Mọi sự trớ trêu bắt nguồn từ lối sống phóng khoáng dễ dãi của anh mà ra.
TPO - Còn quan điểm của tôi đã vướng vào chuyện ong, bướm, mèo mả gà đồng khi đã có chồng, có vợ thì giải pháp hợp tình, hợp lí nhất là chia tay đường ai nấy đi!
TPO - Phải ngăn được mối quan hệ ngoài luồng dưới vỏ bọc chồng chị làm công cho cô hàng xóm độc thân đa tình kia thì mới hi vọng níu kéo anh ấy trở về với mái ấm của gia đình chị ạ.
TPO - Chiều lòng người đẹp, sẵn tiền tôi thuê dài hạn một căn hộ đầy đủ tiện nghi để tôi và em được riêng tư mỗi lần gần gũi. Tôi sắm xe, tôi đưa em đi shoping để em thỏa sức đổi mới mình với hàng hiệu, với mỹ phẩm cao cấp cho giống người thành phố.
TPO - Rồi cô em họ ở thị trấn điện về kể, cô nhìn thấy chồng tôi đi xe máy đèo 1 cô gái bịt kín mặt vào nhà nghỉ…Chỉ vì vì mất cảnh giác, cạn nghĩ, vì tham không phải lối tôi đã “dâng” chồng cho cô hàng xóm độc thân cao tay…
TPO - Cô ta khăng khăng không chấp nhận cho gã trai làm thuê kia nghỉ việc, cái lý do "rất nhân văn" đưa ra ai ngờ là để che đậy cho mối tình mèo mả gà đồng ngoài luồng kia.
TPO - Vợ cháu còn trẻ, gặp trai trẻ lại ngọt ngào, lại tâm lí chiều chuộng cô ấy, họ lại suốt ngày bên nhau có khác chi rơm khô gặp lửa, họ không cháy hết mình với nhau mới là lạ đấy cháu à.
TPO - Muốn níu giữ được hạnh phúc gia đình, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Vợ ngoại tình vì bị trai ngoan ... 'bỏ bùa yêu', việc cần làm ngay lúc này của anh là chấm dứt hợp đồng thuê mượn cậu trai trẻ, khỏe mạnh, quyến rũ kia càng sớm càng tốt.
TPO - Nếu anh cảnh giác ngay từ đầu, kiểm soát công việc ở chợ của vợ khi anh đã bình phục chấn thương, thì vợ anh có muốn cũng khó bồ bịch với gã trai làm thuê đó, dù hắn có khéo miệng, ngon ngọt đến thế nào.
TPO - Anh quá yêu, quá chiều chuộng vợ, đáp ứng mọi nhu cầu tiền bạc của cô ấy mà không cần cân nhắc cho rõ nguyên nhân. Bây giờ anh đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ ôm trai vào khách sạn, nỗi đau này có lẽ đã đủ để thức tỉnh anh.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong chuyện Giám đốc xây dựng chết điếng nhìn vợ trẻ ôm trai đẹp vào khách sạncủa anh, tôi thật lòng khuyên anh cũng như ủng hộ để anh chia tay với cô vợ đẹp người nhưng không đẹp nết ấy.
TPO - Có thể trong một phút thiếu suy nghĩ, không thắng nỗi sự cám dỗ tình ái của cậu trai trẻ, khỏe mạnh đang làm giúp việc cho gia đình mà sa ngã, nếu vợ cháu hối lỗi cách tốt nhất để níu kéo vợ là tha thứ cho cô ấy đấy.
TPO - Chính mắt tôi chứng kiến cảnh cô vợ trẻ xinh đẹp tưởng ngoan hiền, nết na của mình được 1 chàng trai vạm vỡ dìu vào khách sạn. Nhìn cảnh em tựa đầu vào vai trai đẹp, rồi ôm eo chặt cứng nhân tình mà lòng tôi tan nát
TPO - Yên tâm tôi đảo qua vườn café định uống chén trà với cậu trai cho thân mật. Nào ngờ tôi bắt gặp vợ và cậu trai đang quấn nhau trong chòi canh…Vợ nức nở rằng em bị trai “ngoan” bỏ bùa yêu chứ em nào dám phụ tình tôi…
TPO - Vậy mà không ngờ vợ tôi có quan hệ tình cảm với cậu trai làm thuê, đã có người bắt gặp Châu vào nhà nghỉ cùng bồ trẻ…Châu không chối khi tôi muốn làm rõ chuyện, em bảo rằng cậu trai ngọt ngào lắm, chiều chuộng em lắm và em xin lỗi tôi vì đã chót rút tiền hàng bao trai bấy lâu nay…
TPO - Tôi thấy chị bị tình cũ lừa là chuyện đương nhiên, nếu anh ta là người tốt không bàn làm gì, đằng này anh ta là người xấu xa, sống bản năng và lợi dụng những phụ nữ có tình cảm với anh ta mà chị lại nhẹ dạ, cả tin một cách vô điều kiện như thế, anh ta không đẽo chị rồi cao chạy xa bay mới là chuyện khó tin!
TPO - Cái sai của cháu là do cháu mất cảnh giác, đặt lòng tin nhầm chỗ, thiếu tìm hiểu xem thời gian người yêu cũ xa cháu anh ta sống ra sao, làm việc gì và sự thật chuyện gì đã xảy ra với anh ấy khi cùng người đàn bà giàu có lớn tuổi kia chung nhà?
TPO - Chẳng qua anh ấy không đấu tranh nổi với lối sống buông thả, trăng hoa, thiếu lòng chung thủy với vợ, vô trách nhiệm với tổ ấm của mình nên mới có sự việc tình cũ không rủ cũng tới này. Điều khó xử ở đây là quan hệ của chồng chị và người yêu cũ đã để lại kết quả là một đứa trẻ sắp ra đời.
TPO - Thôi chuyện không may đã xảy ra rồi, bây giờ chị có ân hận, có tiếc của, tiếc tiền, tiếc tình mình đã dâng hiến cho người đàn ông xấu xa nọ thì cũng không lấy lại được bất cứ thứ gì đâu chị ạ.
TPO - Vậy mà anh một đi không trở lại, cả người, cả xe, cả tiền biến mất như có phép tàng hình. Điện thoại của anh không liên lạc được, tôi đánh bạo về quê anh, mẹ anh ngỡ ngàng cho tôi biết anh có đưa một cô gái trẻ, đẹp ghé thăm bà và nói bà chuẩn bị làm đám cưới cho anh vào cuối tháng này với cô ấy.
TPO - Nếu đúng như chồng cháu nói rằng vợ con vẫn là số 1, là quan trọng đối với anh ấy, còn chuyện vì thương cô người yêu cũ khi chồng chia tay cô ấy mà cô ấy lỡ thì, nên chồng an ủi bằng cách "cho đứa con" để sau này người tình cũ có chỗ nương tựa thì cháu nên xem xét cho chồng một lối thoát.