Tin lời mẹ, anh tát tôi một cái 'trời giáng'

Tin lời mẹ, anh tát tôi một cái 'trời giáng'
TPO - Dù đã rất cố gắng nhưng tôi không biết mình có thể tiếp tục cuộc hôn nhân không nếu chồng tôi vẫn không chịu hiểu lý lẽ biết lý lẽ và luôn tin mọi điều mẹ chồng nói.

Chúng tôi lấy nhau được 13 năm và đã có một bé gái 10 tuổi, cuộc sống về kinh tế có thể nói là dư giả. Nhiều lần tôi bày tỏ mong muốn tiếp tục sinh một bé nữa nhưng chồng tôi đều từ chối với lý do: trai gái không quan trọng, chỉ cần 1 đứa để có điều kiện nuôi con một cách tốt nhất. Vì anh đã nói thế, nên tôi cũng không cố ép anh làm gì.

Cậu em chồng bị vỡ nợ, chủ nợ đến siết nhà, còn cậu ta thì vào Nam để trốn và cũng để làm lại từ đầu. Tôi đã chủ động đưa ra ý kiến đón mẹ chồng về ở cùng để tiện chăm sóc và cho cậu út 100 triệu để trả bớt nợ.

Từ ngày mẹ chồng về sống cùng, tôi cũng cố gắng để hai mẹ con có thể gần gũi nhau hơn. Tôi biết bà cũng không hài lòng với tôi vì tính tôi khá ngăn nắp và ngọn ngàng, còn bà thì ngược lại.

Tôi không để bà thiếu thốn thứ gì, hàng tháng biếu thêm bà vài trăm để bà tiêu cho thoải mái. Thấy bà cứ loanh quanh trong nhà, tôi động viên bà đi chơi hoặc đi chùa cho thanh thản thì bà bảo tôi muốn đuổi bà ra khỏi nhà cho khỏi ngứa mắt. Bà chê cơm cứng, rau xào còn sống, bà không ăn được tôi mua một nồi cơm nhỏ để nấu riêng cho bà thì bà kêu tôi sợ bà bẩn nên bắt bà ăn riêng.

Bà còn sang hàng xóm phàn nàn tôi ky bo và khó tính, hỗn láo, xem thường chồng,… Hàng xóm xì xào bàn tán, tôi đã nói chuyện với chồng để anh ấy khuyên bà không đem chuyện nhà sang hàng xóm kể vì có người tốt, người xấu họ sẽ nói ra nói vào làm sứt mẻ tình cảm gia đình.

Không biết chồng tôi đã nói gì với bà nhưng càng ngày tôi thấy bà càng quá đáng. Bà bảo với chị giúp việc rằng tôi là người “bên ngoài thì nói cười nhưng bên trong thì giết người không dao”, và khuyên chị cẩn thận.

Không chịu nổi sự xúc phạm quá đáng tôi đã nói chuyện thẳng với mẹ chồng, nhưng bà phủ nhận những điều đã nói và cho chị giúp việc đặt điều. Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ mong bà nên cẩn thận với hàng xóm để tránh điều tiếng.

Nhưng khi chồng tôi vừa về tới nhà, bà liền khóc bù lu bù loa và nói rằng tôi đã xúc phạm bà. Bà kêu tôi không muốn bà ở cùng nên bà cũng không muốn ở đây với vợ chồng tôi và xin chồng tôi thuê nhà cho bà ở ngoài.

Tin lời mẹ, anh tát tôi một cái 'trời giáng' ảnh 1

Tôi sốc nặng trước những gì mẹ chồng nói, chưa kịp biện minh gì thì tôi bị chồng cho một cái tát khiến tôi choáng váng. Tôi không đau vì cái tát mà đau vì cách ứng xử của chồng, lấy nhau 13 năm mà hình như anh không hiểu gì tôi cả.

Anh không nghe tôi nói mà chỉ kết luận: không có lửa thì làm sao có khói và khẳng định mẹ anh chưa ăn điêu nói thừa cho ai cả. Anh còn dọa tôi nếu không hòa nhập được thì ai đi đường nấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ anh có thể nói ra câu như vậy sau chừng ấy năm vợ chồng chung sống. Thật sự tôi không hiểu chồng tôi đang nghĩ gì, vì sao anh lại có thái độ đó với tôi.

Gần 1 tháng nay hai vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau. Mẹ chồng tôi thì cũng chẳng khuyên can, mà có vẻ còn rất vui khi được con trai bênh vực. Tôi không biết phải làm sao để có thể giải quyết tình trạng này. Tôi muốn xin tư vấn của chuyên gia, tôi xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến chuyên gia:

Chào bạn!

Đọc tâm sự của bạn, tôi hiểu tâm trạng rối bời của bạn hiện nay, có thể bạn nghĩ rằng mối quan hệ của hai vợ chồng bạn đang đi vào bế tắc. Chắc hẳn bạn cũng cảm thấy nặng nề khi bản thân đã cố gắng hết sức nhưng két quả lại tồi tệ, điều này khiến bạn quá mệt mỏi và chán nản.

Tuy nhiên, trước hết bạn nên tách bạch từng vấn đề để xem xét và đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

Đầu tiên là vấn đề về mối quan hệ của bạn và chồng. Hai bạn nên trao đổi với nhau trên tinh thần xây dựng, đừng đổ lỗi cho nhau. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm hiểu xem chồng bạn nghĩ gì về cách bạn ứng xử của bạn với gia đình anh ấy. Phải chăng anh ấy đang có sự hiểu lầm gì về bạn? Chuyện này có thể xảy ra và đây có thể là nguyên nhân gây ra mọi hiểu lầm không đáng có giữa hai vợ chồng.

Sống với nhau hơn chục năm, chắc hẳn bạn cũng hiểu được phần nào tính tình của chồng. Bạn nên tìm thời điểm thích hợp, để cả hai có thể nói chuyện một cách thoải mái và thẳng thắn nhất. Nên tránh gây căng thẳng trong cuộc nói chuyện vì nó chỉ làm mọi chuyện trở nên bế tắc hơn mà thôi.

Chỉ sau khi vấn đề của hai vợ chồng bạn được giải quyết thì vấn đề với mẹ chồng mới dễ dàng hơn. Bạn có thể nhờ chồng hỏi tâm tư nguyện vọng của Mẹ chồng để hiểu và biết cách xử sự phù hợp.

Nhiều khi chỉ là cử chỉ nhỏ nhặt mà chúng ta không để ý, hoặc lời nói vô tình lúc ta nóng vội khiến cho việc hiểu nhầm có thể xảy ra.

Hơn nữa, tâm trạng của bà có thể bất ổn sau khi con trai út vỡ nợ. Sự khủng hoảng về tâm lý và thay đổi môi trường sống có thể khiến bà căng thẳng và chưa thể hòa nhập ngay được. Chính điều này, có thể tạo ra mối quan hệ căng thẳng không đáng có giữa bạn với Mẹ chồng. Bạn nên xem xét vấn đề ở mọi góc cạnh để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

Chủ động trao đổi với chồng bạn để tìm ra hướng giải quyết là việc bạn nên làm lúc này, chỉ có như vậy bạn mới bảo vệ được tổ ấm của mình.

Chúc bạn may mắn!

Chuyên viên tư vấn Phạm Lan

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.