Gần 500 người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Gần 500 người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
TPO – “Số người chết do động đất tăng lên 459 người, 1.352 người bị thương” – Cục Quản lý thiên tai khẩn cấp của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết.

> Bé gái hai tuần tuổi sống sót sau 47 giờ mắc kẹt 

Bé gái Azra Karaduman sống sót thần kỳ sau 47 tiếng mắc kẹt trong đống đổ nát
Bé gái Azra Karaduman sống sót thần kỳ sau 47 tiếng mắc kẹt trong đống đổ nát.

Khoảng 3.346 nhân viên tìm kiếm, cứu nạn đã được phái đến thành phố Van – trung tâm của trận động đất nằm ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhật báo địa phương Zaman đưa tin, ngày 25 - 10, một bé gái hai tuần tuổi tên Azra Karaduman cùng mẹ và bà ngoại đã may mắn được cứu sống sau 47 giờ bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa chung cư bảy tầng.

Đoạn video trên kênh truyền hình của Thổ Nhĩ Kỳ NTV cho thấy, da bé Azra Karaduman nhăn nheo vì lạnh. Những tràng vỗ tay, reo hò sung sướng đầy cảm động vang lên khi cháu bé được đưa ra ngoài.

Trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra hôm 23-10 khiến 2.263 tòa nhà bị sập. Trong đó, chỉ riêng ở Ercis, thị trấn có 75.000 dân gần biên giới, có tới 80 tòa nhà cao tầng sập đổ. Khu vực này được cho là dễ xảy ra những trận động đất nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đài truyền hình NTV cho biết, hàng trăm người vẫn còn mắc kẹt và công việc cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Thổ Nhĩ Kỳ từ chối sự hỗ trợ từ các nước khác vì họ cho rằng thời điểm này chưa cần thiết.

Một số hình ảnh tìm kiếm cứu nạn sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ:

Các nhân viên cứu hộ khoan cắt bê tông để tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích trong đống đổ nát
Các nhân viên cứu hộ khoan cắt bê tông để tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích trong đống đổ nát.
Cư dân thành phố Erics bị mất hết nhà cửa, đang ngồi sưởi ấm bằng lửa trong đêm lạnh (ảnh trái). Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ ở thành phố Van đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu nạn
Cư dân thị trấn  Ercis bị mất nhà cửa, đang ngồi sưởi ấm bằng lửa trong đêm lạnh (ảnh trái). Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ ở thành phố Van đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu nạn (ảnh phải).
Ozan Mesut Yilmaz, 18 tuổi, được cứu sống sau 32 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà ở thành phố Van
Ozan Mesut Yilmaz, 18 tuổi, được cứu sống sau 32 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà ở thành phố Van.
Bức ảnh chụp Yunus, 13 tuổi vẫn bị mắc kẹt khi các nhân viên cứu hộ đang tìm cách phá vỡ khối bê tông khổng lồ
Bức ảnh chụp Yunus, 13 tuổi vẫn bị mắc kẹt khi các nhân viên cứu hộ đang tìm cách phá vỡ khối bê tông khổng lồ.
Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế không thể đáp ứng đủ chỗ ở cho cư dân ở thành phố Van và thị trấn Ercis lánh nạn
Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế không thể đáp ứng đủ chỗ ở cho cư dân ở thành phố Van và thị trấn Ercis lánh nạn.
Bản đồ cho thấy các trận động đất từng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực lân cận
Bản đồ cho thấy các trận động đất từng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực lân cận.

Tuấn Nguyễn
Theo Tân Hoa Xã/Daily Mail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG