Truyền thống này có từ cách đây hơn 500 năm tại San Bartolome de Pinares. Vào ngày này, khi màn đêm buông xuống, tất cả người dân trong thành phố đều tụ hội và quây quần lại với nhau, đó là thời điểm mà người ta có thể nhìn thấy rõ nhất những ngọn lửa rực sáng. Và cũng là lúc để các chàng trai thể hiện lòng can đảm, dũng cảm của mình.
Họ sẽ phải cưỡi ngựa phóng xuyên qua những đống lửa đang cháy đỏ rừng rực được đốt từ những nhánh cây, củi khô, xung quanh là những tiếng la hét cổ vũ, những tiếng trống và tiếng kèn thổi lên theo những giai điệu truyền thống của người Tây Ban Nha.
Cuộc thi kỳ lạ này sẽ kết thúc vào lúc 11h30, tuy nhiên, lễ hội sẽ vẫn tiếp tục cho đến tận lúc bình minh. Họ sẽ ăn mừng và nhảy múa quanh lửa trại cùng với những con lợn quay thơm phức, những món ăn truyền thống của người Tây Ban Nha như xúc xích chorizo và bánh mỳ đen...
Lễ hội diễn ra tại thành phố San Bartolome de Pinares, cách 100km (62 dặm) về phía tây bắc Madrid (Tây Ban Nha). |
Người dân ở đây tin rằng, nhảy qua lửa là cách để thánh St Anthony Abad bảo vệ động vật, gia súc của họ. Lửa sẽ thanh lọc cơ thể cho những con vật, giúp chúng phòng tránh được các bệnh tật trong cả một năm dài.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, việc nhảy qua những đám lửa không phải là một biện pháp để bảo vệ những con ngựa mà đúng hơn là làm hại chúng. Đây là một hành động tàn bạo, đi ngược lại với quyền lợi bảo vệ động vật.
Tuấn Nguyễn
Theo Dailymail/Telegraph