40.000 trinh nữ không 'lọt mắt xanh' nhà vua tỷ phú

Toàn cảnh lễ hội tuyển vợ của vua Mswati III.
Toàn cảnh lễ hội tuyển vợ của vua Mswati III.
Hơn 40.000 trinh nữ tụ tập nhảy múa 8 ngày đêm và chỉ một trong số đó trở thành vợ mới của nhà vua Mswati III (Swaziland). Các cô ganh đua nhau kịch liệt để lọt vào mắt xanh của nhà vua có khối tài sản ước tính 200 triệu USD.

“Công nghệ” nuôi con để đi ứng thí làm phi tần 

Hàng năm, vào độ cuối tháng 8, lễ hội Umhlanga lại được tổ chức tại Swaziland. Quy tụ 40.000 trinh nữ từ khắp cả nước, mục đích của lễ hội này được tuyên truyền là để chúc mừng phái nữ và sự trinh tiết. Tuy nhiên, bản chất thực sự của lễ hội Umhlanga là kén vợ cho nhà vua Mswati III, vị vua chuyên chế cuối cùng của Châu Phi. 

Nếu chiến thắng, người con gái được chọn sẽ đổi đời, và tất nhiên, gia tộc của cô ta cũng sẽ trở nên sung túc. Phần thưởng cho vị phi tần mới sẽ là chiếc BMW 650i mui trần và cung điện rộng 10.000 mét vuông. Chính phần thưởng quá lớn này khiến tất cả các cô gái trinh tiết đều muốn tham gia cuộc đua khốc liệt này.

Vì lý do này, rất nhiều gia đình ở đất nước có 1,25 triệu dân mong cầu cho con gái của họ được vua Mswati III chọn lựa. Họ đã làm tất cả những điều trong tầm tay nhằm tăng cao khả năng chiến thắng của con gái. Từ đó, hình thành một “công nghệ” đào tạo các trinh nữ để lọt vào mắt xanh nhà vua. 


Cô Ntfombi Tfwala vừa tròn 17 tuổi vào cuối tháng 8. Cô sinh ra trong một gia đình nông nghiệp ở ngoại ô thủ đô Lobamba. Khi 7 tuổi, Ntfombi Tfwala không được đi học chữ, thay vào đó, cô được cha mẹ gửi thẳng vào trường Elka, nơi chuyên đào tạo các vũ công nhỏ tuổi.

Ntfombi chia sẻ: “Cùng học với tôi có khoảng gần 40 cô gái khác. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là trở thành vợ nhà vua trong lễ hội Umhlanga. Trên cả nước, có ít nhất 30 trường như Elka, song, số trường ấy cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu của các gia đình có con gái muốn học để trở thành vợ vua”.

Những trò tiểu xảo trong lễ hội nhà vua kén vợ

Không phải năm nào nhà vua Mswati III cũng chọn một người vợ trong số 40.000 trinh nữ tham dự lễ hội Umhlanga. Ông đã trị vì 29 năm, và “chỉ” lấy có 14 vợ (2 người vợ đầu do hội đồng hoàng tộc lựa chọn). Tuy vậy, theo tiết lộ của chính ông, vua Mswati III dự định sẽ cưới thêm người vợ thứ 15 trong năm nay. Do đó, cuộc cạnh tranh để trở thành vợ vua trong lễ hội Umhlanga năm 2015 càng trở nên quyết liệt.

“Đến ngày hội, chúng tôi được mặc những bộ quần áo đính cườm bắt mắt nhằm thu hút sự chú ý của nhà vua. Chúng tôi cũng phải trình diễn các điệu múa một cách thuần thục nhất, đẹp mắt nhất hòng nổi bật giữa đám đông” - Ntfombi cho biết. 

Ngoài ra, để thắng trước gần 40.000 đối thủ đôi lúc phải dựa vào tiểu xảo. Loại bỏ những ứng viên nặng ký là một trò rất hay được sử dụng. “Trước khi lễ hội diễn ra, thông tin về các ứng viên nổi trội đã được thu thập” – Ntfombi thừa nhận – “Mỗi bộ tộc thường có 2-3 cô gái nổi bật về nhan sắc và tài nhảy múa. 

Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tìm cách loại họ ra khỏi lễ hội. Đôi lúc, chúng tôi sử dụng thức ăn có thuốc tiêu chảy, hay có thể lợi dụng đám đông chen lấy xô đẩy làm đối thủ bị thương, hoặc tìm cách khiến cô ta bị muộn giờ thi đấu”.

Đã có rất nhiều đồn đoán xung quanh việc lễ hội Umhlanga bị chi phối bởi các trò bẩn thỉu, thậm chí là độc ác. Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc nối giữa thành phố Mbabane và Manzini. Ít nhất 65 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn khủng khiếp này.

Vấn đề là: Tất cả những nạn nhân bị thiệt mạng đều là các cô gái đang trên đường tới dự lễ kén vợ của nhà vua giàu có Mswati III. Điều này là dấy nên những nghi ngờ xung quanh nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn.

“Trên chuyến xe định mệnh đó, có ít nhất 2 cái tên nằm trong bản danh sách các đối thủ nặng ký của chúng tôi” – Ntfombi cung cấp – “Thậm chí, họ còn được đánh giá là hai ứng viên triển vọng nhất. Một trong hai người đó còn được đích thân vua Mswati III gọi điện thăm hỏi trước khi cô ta lên đường tới thủ đô Lobamba.

Đã có rất nhiều đồn đoán rằng cô ta sẽ chiến thắng. Vì thế, với những hiểu biết của tôi về mặt trái của lễ hội Umhlanga, tôi có nghi ngờ rằng vụ tai nạn khiến 65 người thiệt mạng không đơn thuần chỉ là do ngẫu nhiên”.

Sau 8 ngày nhảy múa nhiệt tình, các cô gái trẻ của đất nước Swaziland đã phải hứng chịu thất vọng khi nhà vua Mswati III tuyên bố sẽ chưa chọn vợ trong năm nay. Đây thực sự là một cú sốc, đồng thời cũng gây nhiều bất ngờ (trước đó, vua Mswati III đã khẳng định điều ngược lại). Song, sự thất vọng chỉ kéo dài chốc lát. 

Các cô gái lại trở về với gia đình của họ và tập luyện chuẩn bị cho giấc mơ đổi đời khi lễ hội Umhlanga diễn ra vào năm sau. 

Vua Mswati III của Swaziland đăng quang năm 1986 ở tuổi 18, kế vị cha mình là vua Sobhuza II, người qua đời ở tuổi 82. Vua Mswati III, còn được biết đến với cái tên Ngweyama, tức là Sư tử, thường xuất hiện trước công chúng trong trang phục truyền thống và nổi tiếng là có nhiều vợ.

Ông là vị vua cuối cùng của châu Phi có quyền chọn thủ tướng và các vị trí hàng đầu chính phủ khác. Mặc dù có quyền tự quyết, ông vẫn tham khảo ý kiến từ mẹ mình và hội đồng quốc gia, ví dụ như khi ông chọn người giữ chức thủ tướng. Ông cai trị bằng sắc lệnh, nhưng đã khôi phục quốc hội của nước này, cơ quan trước đó bị cha ông giải thể để đảm bảo quyền lực tập trung ở ngôi vua.

Vua Mswati III nhiều lần bị chỉ trích vì lối sống vương giả. Truyền thông cáo buộc ông sống xa hoa trong khi nhiều người trong hơn 1,2 triệu dân của ông chết đói. Theo The Guardian, trong ngân sách quốc gia năm 2014, quốc hội nước này đã phân bổ 61 triệu USD cho ngân sách gia đình hàng năm của nhà vua, trong khi 63% người dân nước này sống dưới mức 1,25 USD/ngày. Sau những lời chỉ trích về việc mua siêu xe, trong đó có chiếc Maybach 62 trị giá 500.000 USD, ông đã cấm mọi người chụp ảnh xe của mình. Năm 2009, ông đứng thứ 15 trong danh sách những thành viên hoàng tộc giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes liệt kê, và được cho là sở hữu khối tài sản 200 triệu USD.

Theo Theo Tuổi trẻ & Đời sống
MỚI - NÓNG