5.200 người chết, cứu trợ diễn ra trong mưa lớn

5.200 người chết, cứu trợ diễn ra trong mưa lớn
TPO - Những người sống sót trong cơn động đất đã làm ít nhất 5.200 người thiệt mạng trên đảo Java phải trải qua đêm thứ hai ngoài trời.
5.200 người chết, cứu trợ diễn ra trong mưa lớn ảnh 1
Nỗi đau cùng với nỗi lo

Theo tuyên bố chính thức của Bộ Các vấn đề xã hội Indonesia, số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng trên đảo Java tính đến chiều 29/5 đã lên tới 5.200, số bị thương gần 20.000.

Chính quyền địa phương cho biết, số người còn kẹt trong các đống đổ nát không còn nhiều. Vì thế vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay, như tuyên bố của Liên Hợp Quốc, là cuộc chạy đua với thời gian để giúp đỡ những người sống sót.

Các đội cứu trợ khẩn cấp của Indonesia và quốc tế tiếp tục đổ về vùng bị động đất. Tuy nhiên, do trời đổ mưa suốt ngày đêm, mất điện, sự kiệt sức của lực lượng cứu hộ…nên hầu hết khoảng 200.000 người bị mất nhà cửa tiếp tục phải sống đêm thứ ba tại các lều tạm trong tình trạng thiếu thốn quần áo, thực phẩm.

Mưa lớn còn khiến nhiều căn nhà khác có nguy cơ đổ sụp. Tình trạng quá tải trong việc cứu chữa người bị thương trong các bệnh viện vẫn chưa được cải thiện do không đủ chỗ và thiếu bác sĩ, y tá.

Chính phủ Indonesia đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 3 tháng tại vùng động đất.

Trong khi đó, theo cảnh báo của giới khoa học Indonesia, trận động đất sáng 27/5 ở tỉnh Yogyakarta có mối liên quan tới thảm họa sóng thần cuối năm 2004 và việc núi lửa Merapi đang phun trào. Núi lửa Merapi hiện đang phun nham thạch nhiều gấp 3 lần so với trước khi xảy ra động đất.

Cũng vì thế, theo cảnh báo của các nhà khoa học, trong vòng 6 tháng tới có thể sẽ xảy ra thêm nhiều trận động đất nữa trong khu vực.

T.Đ (Tổng hợp)

5.200 người chết, cứu trợ diễn ra trong mưa lớn ảnh 2
Chỗ trú thân

BBC - Mưa lớn khiến nhiều người chẳng có cách nào khác là quay lại tạm trú trong đống đổ nát mà trước đó là nhà của họ.

Người ta cho rằng nhiều xác người vẫn còn mắc kẹt phía dưới và các nhân viên cứu trợ nói khó có khả năng các nạn nhân này còn sống.

Một chiến dịch cứu trợ đang được tăng cường tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất xung quanh thành phố Yogyakarta, nơi tin cho hay 20.000 người bị thương và 200.000 người lâm vào tình trạng vô gia cư.

Trận động đất lớn 6,3 độ Richter xảy ra vào sáng thứ Bảy, tàn phá các ngôi nhà trong khu vực phía Nam đông dân cư của thành phố Yogyakarta.

Các quan chức Bộ Xã hội Indonesia nói 4.983 người đã chết trong khi có thống kê khác cho hay con số này là trên 5.100.

Nỗ lực cứu nạn

Chiến dịch cứu trợ hiện đang được tiến hành khẩn trương với các đội cứu nạn tới từ các nơi trong nước và nước ngoài.

Chương trình Lương thực Liên Hiệp Quốc cho biết đang chuyên chở các khẩu phần ăn giàu năng lượng tới các khu bị động đất nặng nhất là Bantul và Klaten.

Tuy nhiên các hãng thông tấn trích lời quan chức địa phương nói tiến trình cứu trợ quá chậm chạp.

"Vấn đề hiện nay là không có đủ lều trại, nhiều người vẫn còn phải ngủ ngoài phố," một nhân viên cơ quan phòng chống thiên tai Yogyakarta nói với hãng Reuters.

Mưa lớn hôm Chủ nhật làm tình cảnh của những người bị mất nhà cửa trở nên trầm trọng hơn.

Các tổ chức cứu trợ thuộc LHQ sẽ họp ngày thứ Hai tại Geneva để lên kế hoạch giúp các nạn nhân.

Các cơ quan như Unicef, WFP và WHO cùng Hội Hồng thập tự đã bắt đầu chuyên chở hàng cứu trợ tới một số nơi nhưng nhu cầu vẫn còn rất lớn.

Hoàn cảnh khó khăn

5.200 người chết, cứu trợ diễn ra trong mưa lớn ảnh 3
Vành đai lửa Thái Bình Dương

Phóng viên BBC tại Yogyakarta nói tình cảnh của các nạn nhân hết sức khó khăn, các bệnh viện chật người và hàng trăm người được chăm sóc ngay ngoài trời.

Các trạm y tế dã chiến đang được dựng lên quanh thành phố.

Thị trấn Bantul ở phía Nam thành phố Yogyakarta là bị thiệt hại nặng nhất, ở đó hơn hai ngàn người chết.

Thông tin cũng cho hay rằng một khu đền thờ cổ và quý giá vào bậc nhất Indonesia cũng bị ảnh hưởng động đất.

Hội Chữ thập đỏ đã kêu gọi 10 triệu đôla cứu trợ cho khu vực bị nạn.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono thì khẩn cầu các nhân viên cứu trợ làm việc ngày đêm.

Yogyakarta ở gần núi lửa Merapi mà khi phun trào hồi đầu tháng đã khiến hàng ngàn người phải đi di tản.

Từ khi có động đất, núi lửa hoạt động cũng mạnh hơn.

Yogyakarta là kinh đô cổ và cũng là một trong các thành phố lớn nhất Indonesia, cách thủ đô Jakarta 440 cây số về phía Đông Nam.

Indonesia nằm trong khu vực đươc mệnh danh là 'vành đai lửa' của Thái Bình Dương, nơi dễ xảy ra động đất và núi lửa.

Hồi tháng 12 năm 2004, một cơn động đất gây ra sóng thần ngoài khơi Indonesia đã làm hàng trăm ngàn người chết.

MỚI - NÓNG