54 năm ngồi tù oan, được bồi thường gần... 7000 USD

54 năm ngồi tù oan, được bồi thường gần... 7000 USD
TPO - 54 năm bị giam cầm hết từ trại giam tới bệnh viện tâm thần chỉ do... nhầm lẫn của chính quyền. Đó là trường hợp của một công dân Ấn Độ, ông Machal Lalung.
54 năm ngồi tù oan, được bồi thường gần... 7000 USD ảnh 1
Ông Lalung

Và để lấy lại chút công bằng cho số phận không may mắn, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã buộc chính quyền nước này phải trả tiền bồi thường cho ông Lalung.

Số tiền mà ông được nhận sẽ vào khoảng 300 nghìn rubi (tương đương 6,8 nghìn USD).

Vào năm 1951, anh thanh niên Lalung 23 tuổi sống tại miền quê thuộc bang Assam (Ấn Độ) bị kết tội do đã "gây ra một thiệt hại lớn". Và nếu như tội trạng của Lalung được chứng minh là có thật, thì anh cũng chỉ bị mất tự do không quá 10 năm.

Thế nhưng suốt hơn 50 năm, Lalung đã bị chuyển hết từ nhà tù, rồi sang khu điều trị bệnh nhân tâm thần. Và trong cả quãng thời gian đó, bản án của anh không hề được ai lưu tâm.

Quãng thời gian quá dài, thậm chí cả gia đình anh cũng đã quên mất sự tồn tại của Lalung.

Lalung cuối đời cũng may mắn, được quay trở lại với cuộc sống của mình nhờ sự giúp đỡ và can thiệp của Hội bảo vệ quyền con người Ấn Độ. Năm 2005 vừa qua, Lalung đã được tự do, về với ngôi làng và những người thân của mình.

"Trong trại tâm thần, ngày nào tôi cũng được ăn trưa bằng thịt gà và rau. Và hiện nay, tôi không rõ, khi được trở về với cuộc sống tự do, liệu tôi có thể tự xoay sở cho mình, với số tiền kia, những bữa ăn bình thường được hay không nữa", Lalung nói.

Mai Hoa
Theo Lenta

MỚI - NÓNG