Ấn Độ: 5 kẻ ép người nghèo bán máu bị bắt

Ấn Độ: 5 kẻ ép người nghèo bán máu bị bắt
TPO - Nhóm tội phạm đã giam giữ bất hợp pháp 15 nạn nhân trong một căn phòng chật chội, bẩn thỉu, không cửa số ở thành phố Gorakhpur, cách thủ phủ bang Uttar Pradesh 115 dặm.
Ấn Độ: 5 kẻ ép người nghèo bán máu bị bắt ảnh 1
Hình chỉ mang tính minh họa

Tại đây, chúng ép các nạn nhân bán máu lấy tiền, cùng với lời hứa sẽ tìm cho họ những việc làm tốt.

Ramesh Sahu - Một nạn nhân đã tốt nghiệp Đại học Patna, bang Bihar - thuật lại với cảnh sát rằng, anh đã được hứa sẽ có việc làm 8 tiếng với giá 5 USD/ ngày.

Trong suốt một năm sự việc xảy ra, những người nghèo bị buộc bán máu đã trở nên yếu ớt tới mức không thể đứng dậy. Họ gầy chỉ còn da bọc xương.

“Hàng ngày, một bác sỹ được thuê để lấy máu các nạn nhân. Bọn tội phạm có thể kiếm được khoảng 1.250 USD mỗi ngày, tùy theo nhu cầu của “thị trường máu” - Tổng thanh tra cảnh sát D.K Chaudhary nói.

Đáng tiếc, đối tượng cầm đầu đã trốn thoát trong cuộc truy quét của cảnh sát Ấn Độ hôm Chủ nhật.

5 kẻ bị bắt có thể chịu án phạt lên tới 14 năm tù vì tội giam giữ người trái phép và âm mưu giết người.

Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra khả năng một số bác sỹ tại các phòng khám bệnh tư cấu kết với bọn tội phạm.

Trong vòng 5 năm qua, nền kinh tế đang bùng nổ của Ấn Độ đã đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 8,5% mỗi năm.

Tuy nhiên, hơn 300 triệu người Ấn Độ vẫn sống nghèo đói, với mức thu nhập dưới 1 USD/1 ngày. Rất nhiều người trong số này đã trở thành nạn nhân của những mưu đồ đen tối.

Huy Linh
Theo AP

MỚI - NÓNG