Anh: Chào bán một làng giá 32 triệu USD

Anh: Chào bán một làng giá 32 triệu USD
TP - Trong số những bất động sản đang được chào bán ở Anh quốc có một làng quê rất êm ả, thanh bình. Nó được rao với giá 32 triệu USD.
Anh: Chào bán một làng giá 32 triệu USD ảnh 1
Làng Linkenholt. Ảnh: Reuters

Hãng AP cho biết cách thủ đô London hơn 100 km về phía tây nam là làng Linkenholt đang được chào bán với mức giá rất rẻ so với giá bất động sản ở Anh từ trước đến nay.

Với giá 32 triệu USD, có thể mua được toàn bộ đất đai rộng lớn và nhà cửa, hạ tầng của làng Linkenholt. Làng này bao gồm những đồi cỏ xanh rờn với những ngôi nhà cổ vây quanh một nhà thờ nhỏ bé cổ kính xây bằng đá hộc từ thế kỷ 12. Trên mỗi con đường xuyên vườn cây, đôi khi thấy cả con gà lôi, chim trĩ.

Làng Linkenholt hiện có 21 nhà cổ, trong đó có cả tòa nhà biệt thự lớn giữa vườn cây cổ thụ, một sân cỏ dành cho người chơi cricket, một vài gian hàng, một trang trại nông nghiệp 600 ha và một cánh rừng cổ thụ rộng 170 ha.

Người nào trả 32 triệu USD sẽ được sở hữu toàn bộ làng Linkenholt nói trên, trừ nhà thờ Thiên Chúa giáo vì, theo ông Tim Sherston-một đại lý bất động sản- nhà thờ thuộc sở hữu của Chúa.

Làng Linkenholt có khoảng 40 người đang sinh sống, hầu hết sinh ra và lớn lên ở đây. Dân làng Linkenholt mong có ai đến mua cả làng để nhà, đất của Linkenholt không bị cắt xén chia thành lô nhỏ bé.

Cụ Alan Smith, 84 tuổi, đến làm vườn cho làng rồi định cư luôn tại đây từ năm 1948. Theo cụ Alan Smith, làng Linkenholt không khác gì một vườn thượng uyển.

Cụ bà Betty Smith là người sinh ra ở làng Linkenholt. Ngày còn trẻ Alan Smith gặp Betty lần đầu tiên tại một cuộc khiêu vũ. Hai người làm lễ thành hôn sau buổi gặp mặt đầu tiên ít lâu.

Cụ Betty Smith năm nay 79 tuổi đang làm nghề trông coi nhà thờ Thiên Chúa giáo. Cụ hài lòng với công việc vì nhà thờ chỉ tổ chức cầu nguyện mỗi tháng một lần với chục con chiên nhưng rất vui.

Anh: Chào bán một làng giá 32 triệu USD ảnh 2
Cụ Alan Smith, 84 tuổi, đi trên đường làng Linkenholt. Ảnh: AP

Ngày còn nhỏ, Betty đi học tại trường làng. Đến năm 14 tuổi cô làm nghề rửa đĩa, chén trong biệt thự lớn giữa vườn cây do dòng họ nhà Dudley sở hữu. Biệt thự là một kỳ quan kiến trúc giữa một nông trại lúc nào cũng bận rộn.

Ngày đó, gia đình Dudley sở hữu toàn bộ đất đai, nhà cửa của làng  Linkenholt. Những người như cụ Alan Smith khi đó là thợ đến làm việc cho gia đình Dudley. Công việc hàng ngày là thu hoạch lúa mì, lúa mạch, chăm sóc vườn rau, trông coi trâu bò, cừu. Người làm công cho gia đình Dudley được ở trong nhà tranh.

Hiện nay, làng do một tổ chức từ thiện sở hữu. Tổ chức cho dân làng thuê ngôi nhà tranh với giá 830-7.000 USD/tháng. Theo ông Sherston, người nào mua toàn bộ làng Linkenholt sẽ dọn đến ở tòa biệt thự lớn, trở thành chủ tịch của câu lạc bộ cricket địa phương.

Có điều hơi tiếc là một tài sản giá trị của làng đã biến mất từ cách đây vài năm. Đó là quán rượu cổ đã đóng cửa. Những ai ở làng Linkenholt muốn uống rượu sẽ phải tìm đến quán của những làng lân cận.

Đây không phải là lần đầu tiên làng Linkenholt bị đưa ra chào bán. Từ thế kỷ 17, năm 1629, Linkenholt bị bán với giá 2.000 bảng Anh. Khoảng 60 năm sau, làng Linkenholt bị đem bán lần thứ hai với giá 12.000 bảng Anh rồi do một dòng họ sở hữu suốt đến thế kỷ 19. Sau đó nhà quí tộc Roland Dudley mua Linkenholt vào đầu những năm 1920.

Đến những năm đầu 1960 ông Herbert Blagrave mua được làng Linkenholt. Do Herbert Blagrave không có người thừa kế, khi cụ Herberrt Blagrave qua đời, Linkenholt được trao cho quĩ từ thiện trông coi. Đại lý bất động sản Sherston nói, trước tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, làng Linkenholt lại bị đưa ra bán lần nữa.

MỚI - NÓNG